Tờ Globo Esporte đã có buổi phỏng vấn đầu tiên với vợ của anh, Renata Borges, để tìm hiểu chuyện tồi tệ gì đã xảy ra đến mức khiến cho Breno tự tay phóng hỏa. Vào sáng 19/9, Breno nhận được tin phải tiến hành ca mổ chữa trị chấn thương đầu gối. Tại bữa trưa, Renata thấy chồng mình uống rất nhiều bia, rượu whiskey và sau đó là cả rượu trắng. “Tôi cố ngăn anh ấy đừng uống nhưng anh ấy không nghe. Breno như thể mất đi sự kiểm soát và bị ảo giác. Anh ấy nói những điều rất kỳ lạ, rằng mình và Rafinha, đồng đội tại Bayern, phải được giúp đỡ vì cảnh sát đang truy tìm họ”, Renata kể.

Tiếp
đó, Breno nhảy ra khỏi cửa sổ để tự tử. “Anh ấy mở cửa sổ và chuẩn bị
nhảy xuống. Tôi đã kịp chạy lại kéo anh ấy và cầu nguyện. Tôi giữ một
cánh tay còn người đại diện Guilherme, khi đó ăn trưa cùng chúng tôi,
giữ cánh tay còn lại nhưng vẫn không nổi. Breno đã nhảy xuống từ khoảng
cách hơn 4 mét và may là không bị thương.”
Rồi
Breno đi quanh phòng bếp, bước ra với một con dao. Guilherme đã đẩy
Renata ra ngoài để tránh xa nguy hiểm. Renata vội vàng đưa 3 đứa con của
mình, Izabela 11 tuổi, Flavio 7 tuổi và Pietro 3 tuổi lên xe ô tô. “Tôi
ngồi lên xe và lái đi lòng vòng 1 giờ đồng hồ, tôi đã 2 lần chạy qua
căn nhà để xem có chuyện gì xảy ra không. Tôi đã gọi điện cho Rafinha để
nhờ giúp đỡ.”
Khi
quay trở lại căn nhà vào lúc gần 12h30 sáng, Renata kinh hoàng khi thấy
tất cả chìm trong đống lửa. Cô gái này nghĩ rằng chồng mình đã chết.
“Tôi gọi to nhờ cảnh sát hãy cứu chồng mình. Tôi quỳ xuống cầu xin người
lính cứu hỏa hãy tìm chồng tôi nhưng họ nói khó có ai mà sống sót trong
đám cháy đó. Tôi đã khóc trong 20 phút vì nghĩ rằng Breno đã chết. Ơn
trời, một lúc sau một cảnh sát cho tôi biết Breno còn sống và đang ở
trong xe của họ”.