Ngày 12/9, 1vụ đắm thuyền đã xảy ra trên sông Hồng tại khu vực đang thi công cầu Cốc Lếu (TPLào Cai) làm một người mất tích.

Được biết anh VươngChí Thanh và Trần Tuấn Anh (25 tuổi) cháu gọi anh Thanh bằng cậu, (cả 2 ngườiđều trú tại phường Lào Cai), đang đi trên chiếc thuyền dọc sông Hồng tìm chiếcđò bị nước lũ cuốn mất từ đêm 11/9, qua đoạn chân cầu Cốc Lếu thì thuyền của 2người bị lật.

Vương Chí Thanh bơi được vào bờ, ném phao cho cháu, nhưng do nước lũ và chảyxiết hơn ngày thường nên Trần Tuấn Anh đã bị dòng nước nhấn chìm.

Công nhân đang thicông công trình cầu Cốc Lếu cho biết: Mới tờ mờ sáng họ đã nghe thấy tiếng kêucứu của người bên bờ sông, nhưng khi cả đội bừng tỉnh thì chỉ thấy 1 người đangtìm cách ném phao xuống cho người dưới sông. Vì nước quá lớn, chảy xiết nênngười còn lại đã bị cuốn đi.

Đến 15h chiều nay vẫn chưa có thông tin về việc tìm thấy xác nạn nhân Trần TuấnAnh.

Trước đó, ngày 17/8, chiếc tàu chở cát trọng tải hơn 500 tấn do anh Trần TrungDũng (xóm 8 thôn Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định) điều khiển đã đâm vào trụcầu Đuống (Hà Nội) khiến tàu chìm và cả gia đình anh Dũng gồm anh và vợ con đãbị tử vong.

Nguyên nhân được xácđịnh là do tàu hoạt động vào ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế, nước sông Đuống lêncao, dòng chảy xiết và tàu đi nhanh để kịp thời gian khi mở cầu phao Đuống.

Đến ngày 23/8, nạn nhân cuối cùng là chị Trần Thị Ngân (26 tuổi) vợ anh Dũngđược tìm thấy.

Theo Bee