Mới đây, Lệ Quyên vừa đăng loạt ảnh để hỏi ý kiến fan về trang phục đi chơi rằm tháng 8: "Thời trang cũng là cốt cách mỗi người. Nó được cộng hưởng bởi bản năng lẫn sự học hỏi. Em mặc thế này đi rước đèn Trung Thu được không cả nhà?"
Set đồ Lệ Quyên chọn gồm toàn những item khá trendy như chiếc đầm cổ sơ mi của Versace, túi Hermès, thắt lưng Chanel, kính mắt, giày lưới và chiếc túi mini làm vòng cổ.
Tuy nhiên, sự tham lam trong mix&match của giọng ca "Tình Lỡ" khiến trông tổng thể hơi rối rắm.
Cô còn không ngại phanh những chiếc cúc đầu tiên khoe thềm ngực dù vòng 1 gần như mất hút hoàn toàn.
Dẫu vậy, đây vẫn là lần thả rông đỡ phản cảm nhất của nữ ca sĩ sinh năm 1981.
Trước đây, Lệ Quyên từng thả rông rất nhiều và gần như lần nào cũng lộ điểm nhạy cảm.
Combo áo bó sát màu xanh cổ chữ V sâu hoắm đi cùng quần jeans khiến cô trẻ hơn tuổi thật nhưng điểm thanh lịch thì âm vô cực vì nổi lên "vật thể lạ".
Lần khác, Lệ Quyên cho thấy một sự vô duyên đến cùng cực khi soi thẳng vào vòng 1 nhão nhoẹt của mình dưới manh áo mỏng mà không có nội y nâng đỡ.
Nếu không mix&match thừa thãi, lộ điểm nhạy cảm thì cô lại có cách phô trương kém duyên khác là để lộ miếng dán ngực.
Việc thả rông chắc chắn sẽ thoải mái cho người mặc, dễ chịu cho người đối diện nếu biết cách chọn trang phục sao cho tinh tế. Còn với Lệ Quyên thì 5 lần 7 lượt bị chê mà vẫn không "cạch" kiểu ăn mặc hớ hênh này.
Theo VietNamNet