Xuất hiện trong chương trình Saturday Night Live vừa qua với tư cách là khách mời, ngôi sao của 21 Jump Street Jonah Hill đã khéo léo "chê bai" đồng nghiệp của mình - Leonardo DiCaprio, đồng thời là bạn diễn của anh trong bộ phim thành công mới nhất The Wolf Of Wall Street.

Jonah Hill và Leonardo DeCaprio đã cùng tham gia "The Wolf Of Wall Street".
Khi được khán giả hỏi: "Tóc của Leonardo ở ngoài đời thế nào? Có tuyệt không?", Jonah đã trả lời: "Tôi không biết, cũng tử tế, nói chung là chẳng ấn tượng lắm. Nhìn cũng giống tôi nhưng thực chất là tệ hơn nữa kìa".
Sau khi nhận được quá nhiều câu hỏi từ phía khán giả về Leonardo DiCaprio, Jonah đã "đổi trắng thay đen" sự thật khi chia sẻ: "Được
rồi, các bạn muốn biết sự thật chứ gì? Được thôi. Leonardo đáng lẽ
không được mời để diễn xuất trong phim (The Wolf Of Wall Street) đâu.
Mọi chuyện là thế này đây: Tôi đã gọi cho đạo diễn Martin Scorsese và
nói, "Này, tôi đã sẵn sàng cho vai diễn của mình rồi đây". Anh ấy trả
lời tôi rằng: "Thật tuyệt vời, cuối cùng thì anh cũng đã sẵn sàng. Và
tôi lại tiếp tục hỏi: "Chúng ta có nên mời DeCaprio không?" và Martin đã
nói rằng: "Tôi không biết là mình có chịu nổi những chiêu trò của anh
ta không nữa. Anh ta là một ngôi sao lớn mà, anh ta thích được các cô
gái ngồi cạnh để cổ vũ. Còn tôi cần một diễn viên thực thụ giống như anh
này!".



Cả hai "diễn lại" rất nhập tâm khiến khán giả được một phen cười ngã ngửa
Bất ngờ, Leonardo DiCaprio xuất hiện và lật tẩy lời nói dối trắng
trợn của Jonah Hill. Ở cuối phần mở đầu của chương trình, Jonah nói: "Này
Lee, còn nhớ mỗi lần chúng ta ở trường quay và tự nhiên tôi cảm thấy lo
lắng quá mức không? Liệu chúng ta có thể làm lại lần nữa cái việc mà
anh từng làm để khiến tôi cảm thấy an toàn ấy?".
Ngay lập tức, Leonardo đã choàng tay ôm eo Jonah Hill và diễn lại
cảnh nổi tiếng nhất của bộ phim Titanic mà Leonardo DiCaprio và bạn diễn
Kate Winslet đã tham gia vào năm 1997. Cả hai đã khiến khán giả được
một phen cười hả hê.
Theo PLXH