Được thi đấu trên sân nhàtrước đối thủ mới thăng hạng Blackpool vậy nhưng Liverpool lại trắng tay vớithất bại 1-2. Quá thất vọng, các CĐV của họ đã la ó dữ dội đòi Hodgson từchức...

Tuy nhiên HLV người Anh quyếtkhông buông xuôi. Thất bại thứ 3 kể từ đầu mùa đẩy đội bóng thành phố cảng xuốngvị trí thứ 18 trên BXH. Đây chính là kết quả khởi đầu tệ hại nhất mà Liverpoolgánh chịu trong 56 năm trở lại đây. Thành tích này khiến không ít CĐV sânAnfield mất kiên nhẫn. Họ liên tục la ó yêu cầu BLĐ thay thế Hodgson bằng huyềnthoại của đội nhà khi xưa Kenny Dalglish.

Dù vậy cựu HLV của Fulham, ngườivừa được bổ nhiệm hồi mùa Hè tuyên bố các CĐV có thể làm những gì họ muốn cònông sẽ không ra đi. “Các CĐV đang giận dữ bởi có quá nhiều chuyện xảy ra. Điềuđó là hoàn toàn dễ hiểu. Là HLV, tôi phải chịu một phần trách nhiệm đó và chấpnhận sự chỉ trích”, Hodgson nói.

Liverpool thua tủi hổ, Hodgson quyết không từ chức

Hodgson hoàn toàn thất vọng với màn trình diễn của các học trò

“Tôi đã có những thời khắc thậtđẹp cùng Fulham hồi tháng 5 còn bây giờ tình hình đang rất tệ. Nhưng với kinhnghiệm 35 năm trong nghề tôi không nghĩ mình đột nhiên mất năng lực cầm quân.Tôi tin tưởng vào việc mình có thể kiểm soát tình hình hiện nay”, HLV củaLiverpool quả quyết.

Khi được hỏi về màn trình diễncủa đội nhà trong trận vừa qua Hodgson tỏ ra thực sự thất vọng: “Tôi không muốnnghĩ về nó. Trong hiệp một chúng tôi đã bị trừng phạt thích đáng vì màn trìnhdiễn mờ nhạt. Mặc dù có thời gian kiểm soát bóng ngang với đối phương nhưng cáccầu thủ không thể làm đúng bất kỳ điều gì. Tôi hoàn toàn thất vọng.

Chúng tôi để lọt lưới 2 bàn trongcác tình huống phản công nhưng sang hiệp 2 Liverpool vẫn cố gắng xoay chuyểntình hình. Tiếc là chúng tôi chỉ có được 1 bàn thắng. Kết quả này với họ làthành công lớn nhưng với chúng tôi nó là ác mộng. Hôm nay quả là một ngày tệ hạivà tôi không còn gì để nói”.

Theo Thanh Tùng
Dân Trí