Lại một lần nữa, Paul Gascoigne mang cái vạ vào mình bởi chưa thể từ bỏ thói quen nốc rượu như nước lã.
Một nguồn tin thân cận của “Gazza” (biệt danh của Gascoigne) cho biết, cựu ngôi sao lắm tài nhiều tật của nước Anh đã phải vào viện để điều trị phục hồi chức năng một lần nữa. Nguyên nhân bởi vì mới sáng ra Gascoigne đã nốc hết cả một chai rượu gin. Chẳng may, men rượu chuếnh choáng, cựu cầu thủ 45 tuổi không thể tự chủ đã lao thẳng xuống sông khi đang câu cá.
Hiện tại, Paul Gascoigne đang phải thực hiện một chế độ cai nghiện bia, rượu gin và rượu voka. Nhưng không dễ gì để “Gazza” đánh bại con ma men trong người đã khống chế ông hơn chục năm nay. Bạn của Gascoigne cho biết: “Ông ấy đi đến một cửa tiệm địa phương tại Bournemouth khá thường xuyên để mua một chai rượu gin vào buổi sáng muộn”.

Cùng với việc biến mình thành nô lệ của rượu, từng uống 3 chai whisky/ngày, cựu cầu thủ của Lazio được chẩn đoán dính líu tới một cơ số những bệnh tật khác như nghiện ma túy, viêm phổi, loét dạ dày. Tháng 10/2010, Paul Gascoigne từng bị bắt vì tàng trữ cocain. Cùng thời điểm đó, Gascoigne cũng đã phải đối mặt với án bóc lịch 12 tuần khi lái xe với nồng độ cồn quá mức quy định. Ngay chính ngôi sao này thừa nhận đã hơn 4 lần mình lái xe khi đang say túy lúy tại tòa án sơ thẩm thành phố Newcastle ngày 20/10/2010.
Cuộc sống luôn ngập ngụa mùi rượu khiến huyền thoại một thời bị vợ con bỏ bê và đang phải chịu cuộc sống độc thân tại một căn hộ cạnh bãi biển Boscombe, Bournemouth. Dù vậy, Paul Gascoigne đã cố gắng theo một dự án điều trị cai nghiện rượu được một năm và đang có những tiến triển khá.
Tuy nhiên, với việc suýt chết đuối lần này, Gascoigne lại làm mất lòng tin vào những người bạn đang cố gắng giúp ông cai nghiện thực sự. Người đại diện của cựu ngôi sao túc cầu này cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng Paul Gascoigne đang được hưởng những dịch vụ chăm sóc tốt nhất và sự quan tâm mà ông ấy cần”.
Theo Đất Việt