>> Madonna: "Thà chết còn hơn tái hôn"?

Nếu từng được tạp chí âm nhạc Rolling Stone đề nghị xuất hiện trên trang bìa - dù chỉ một lần, bạn cũng có thể tự hào suốt cả phần đời còn lại. Thế nhưng, Madonna - với biệt danh Cô gái vật chất, Nữ hoàng âm nhạc hay Nữ hoàng tiền bạc, đã 12 lần lăn lộn trên các trang bìa của RS. Con số ấn tượng này đúng là kỷ lục vô đối!

Trong cuộc trò chuyện mới nhất cùng ban biên tập RS, Madonna không ngần ngại bày tỏ tình yêu cô danh cho đàn em Lady GaGa và cả "những lợi những hại" của chuyện ly hôn.

Quyết định chia tay đạo diễn người Anh Guy Ritchie:

"Bạn có thể nói gì? Đó là một nằm đầy thử thách và biến động. Tôi nghĩ công việc đã cứu rỗi tôi và tôi rất mừng vì mình còn có công việc để lao vào làm ngày làm đêm. Tôi những muốn nhảy lầu tự tử. Cuộc sống là những dàn xếp của số phận. Mỗi lúc lại một khác."

"Hiện tại, các con tôi không ở với tôi. Chúng đang sống với bố. Tôi không thấy thoải mái với ý nghĩ chị em lũ trẻ không sống cùng nhau. Ly hôn có những cái lợi cái hại, cái tốt cái xấu khác nhau nhưng bây giờ tôi cảm thấy tốt đẹp cả rồi."

Madonna đang nghe nhạc gì, của ai?

"Tôi nghĩ Lady Gaga rất tuyệt. Khi tôi và Lourdes tới xem cô ấy biểu diễn, tôi cảm giác như mình đã thừa nhận một điều gì đó. Tôi nghĩ: "Cô ấy có cái gì đó." Một điều gì đó rất đặc biệt về cô ấy đã xuất hiện trong đầu tôi. Cô ấy không hề sợ hãi và rất vui tính. Khi cô ấy nói chuyện với khán giả, GaGa bộc lộ sự thông minh và nhanh nhẹn. Cô ấy là người duy nhất."

Madonna có nhìn thấy tố chất nghệ sĩ đặc biệt hay sự tham vọng nào trong con người Lady GaGa?

"Có chứ. Có những người giống hệt như Justin Timberlake, rất đẹp trai và phóng khoáng; anh ấy là một dạng Cary Grant. Tôi yêu anh chàng đó, tôi thích được làm việc cùng Justin nhưng tôi không nhìn thấy bản thân mình trong con người chàng thanh niên đó. Ấy vậy mà tôi đã thấy chính mình ở Lady Gaga. Đó là tôi thời mới bắt đầu sự nghiệp, chắc chắn là vậy rồi."

"Khi tôi gặp GaGa, cô ấy không có nhiều tiền để đưa cho nhà sản xuất. Đến đôi tất lưới cũng rách lỗ chỗ và mỗi lần cất tiếng hát, cô ấy bộc lộ rất nhiều sai lầm. Đó đúng là mớ bòng bong rối ren kinh khủng nhưng tôi nhìn thấy nhân tố tiềm ẩn bên trong cô ấy. Tôi mừng vì mình được chứng kiến những biến đổi của cô ấy từ lúc chập chững vào nghề tới tận ngày thành danh."

Làm sao Madonna biết bài nào sẽ trở thành single hit?

"Tôi chưa bao giờ là giám khảo đủ tốt để đánh giá mọi chuyện. Những ca khúc mà tôi nghĩ là "thiểu năng nhất" mà mình từng viết như "Cherish" và "Sorry" lại trở thành hit trong album mới nhất của tôi. "Into the Groove" cũng là một ca khúc mà tôi thấy rất tệ nhưng dường như mọi người đều thích nó."

Đã có ai từng từ chối lời đề nghị cộng tác cùng Madonna chưa?

"Có chứ! Đôi khi họ từ chối thẳng thừng hoặc lịch sự nói "Tôi không có thời gian". Tôi từng rất muốn làm việc cùng Eminem. Tôi nghĩ anh ấy không thích cộng tác cùng tôi. Hoặc có thể anh ấy... ngượng."

Lúc nào Madonna thấy mình xấu nhất?

"Tôi nghĩ đó là cái thời môi hồng tím và diện áo len màu xanh lục. Rất nhiều kiểu tóc khác nhau. Ok, đó là thập niên 80. Đó là cái kỷ nguyên tóc tai xấu xí nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với quá khứ thôi."

Theo những thống kê mới nhất, album sưu tập các hit bán chạy nhất trong sự nghiệp của Madonna mang tên “Celebration” đang đứng thứ 7 trong Top 200 của Billboard với 72.000 bản copy được tiêu thụ trên toàn cầu.

Tuấn Minh - Theo PopEater