Man City thắngBolton đúng như dự đoán dù họ không cần bung ra quá nhiều sức lực. Trong khicơn địa chấn thực sự đã xảy ra khi Chelsea bất ngờ bại trận trước West Brom,trận thua này có thể là giọt nước tràn ly khiến Villas Boas phải ra đi
Man City 2-0 Bolton
Không ai nghi ngờ chiến thắng của ManCity, đội đứng đầu bảng trước Bolton, đang phải ngụp lặn ở áp chót BXH.Chỉ có điều không thể đoán được Man Xanh sẽ thi đấu như thế nào: mộtchiến thắng tưng bừng trong một trận cầu nhiều bàn thắng hay ba điểm nhẹnhàng để bảo toàn quân số
Mancini tự tin để những ngôi sao như Silvahay Aguero trên băng ghế dự bị bởi đối thủ của họ, Bolton quá yếu và ởtại sân nhà Etihad, Man Xanh đang có chuỗi toàn thắng tuyệt đối rất ấntượng. Mặc dù có nhiều xáo trộn trong đội hình ra quân nhưng đội bóngnhà giàu vẫn mau chóng áp đảo Bolton ngay từ những phút đầu.
Phút thứ 2, từ cú chọc khe của Yaya Toure, Balotelli có cơ hội dứtđiểm nhưng trái bóng tìm đúng cột dọc. Cú đá bồi sau đó của Nasri lạikhông qua được thủ thành Bogdan bên phía Bolton. Tuy áp đảo nhưng bànthắng lại đến từ một tình huống khá…lãng xẹt. Phút 23, Clichy vung chânsút bóng từ khoảng cách 25m. Mọi chuyện đã chẳng xảy ra nếu bóng khôngchạm đầu một hậu vệ của Bolton và bất ngờ đổi hướng khiến thủ thànhBogdan đành thúc thủ và vào lưới nhặt bóng.
![]() |
Man City có chiến thắng dễ dàng. Ảnh: Daily Mail |
Trong khi Man City chơi khá chậm thì Bolton bất ngờ tăng tốc và tạora một số tình huống đáng chú ý. Đầu tiên là Ngog thoát xuống nhưng cúdứt điểm của anh không qua được sự xuất sắc của thủ thành Hart. Vài phútsau đến lượt, ngôi sao người Nhật Ryo Miyaichi tung ra cú cứa lòng sắcbén nhưng rồi lại đi hết đường biên ngang.
Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra khá thong dong khi Man Citykhông thể hiện quyết tâm bằng mọi giá có thêm bàn thắng trong khi Boltonthì quá yếu. Phút 64, Dzeko mới vào sân đã lập tức suýt để lại dấu ấnbằng cú sút đập trúng xà ngang khung thành Bolton. Tuy nhiên, vài phútsau đó, cách biệt được nhân đôi khi Adam Johnson xoay xở khéo léo rồichuyền cho Balotelli ở thế không thể thuận lợi hơn để lập công. Đây làbàn thứ 11 của chân sút gốc Ghana tại Premier League và anh này vẫn ănmừng bàn thắng bằng một thái độ “khinh khỉnh, đáng ghét” như mọi khi.
Từ đó tới lúc cuối trận, Man City chẳng cần dâng cao đội hình và quáan tâm với một chiến thắng để có thêm ba điểm. Hiện tại, họ đã có 66điểm hơn M.U tới năm điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận.
Đội hình thi đấu
Man City: Hart, Zabaleta (Kolo Toure 20"), Kompany,Lescott, Clichy, Yaya Toure, Barry, Johnson, Pizarro (Dzeko 62"), Nasri(Milner 85"), Balotelli
Bolton: Bogdan, Steinsson, Knight, Wheater,Ricketts, Mark Davies, Reo-Coker, Ream, Pratley (Muamba 87"), Miyaichi,Ngog
West Brom 1-0 Chelsea
Tinh thần đoàn quân The Blues vẫn rất rệu rã khi mà Villas Boas vẫncòn tại vị. Chính điều này khiến kết quả thi đấu của họ khá phập phù vànhiều lúc thê thảm đến nỗi thua cả trước một đối thủ làng nhàng cỡ nhưWest Brom.
Nội tình Chelsea đang rối ren với những tuyên bố thẳng thừng của VillasBoas về một số trụ cột cũng như phản ứng của họ với ông thầy trẻ tuổingười Bồ. The Blues giờ giống như một người bệnh mà vẫn phải gắng gượngbước lên võ đài và rồi thất bại trước một đối thủ vốn mọi khi không đồngcân đồng lạng với mình.
![]() |
Chelsea bàng hoàng thua trận. Ảnh: Daily Mail. |
Trên thực tế, Chelsea khởi đầu trận đấu khá chậm chạp với lối chơikhá rề rà điều này khiến hàng hậu vệ của West Brom không mấy khó khăn đểvô hiệu hóa và phong tỏa đường vào khung thành bên mình. Cơ hội rõ ràngnhất của Chelsea trong hiệp một là sau cú vuốt bóng của Essien ở phút 39nhưng thủ thành Foster bên phía West Brom cũng có pha tung người đẩybóng cực kì đẹp mắt. Phút 41, Drogba chọc khe cho Sturridge băng xuốngnhưng cú dứt điểm của tiền đạo trẻ này lại đi chệch cột dọc trong gangtấc.
Hiệp hai diễn ra với thế trận khá tẻ nhạt khi Chelsea dường như gặpbế tắc trong việc triển khai những đợt lên bóng trong khi West Brom cũngkhông thật giỏi trong việc tổ chức tấn công. Bóng hầu như chỉ lăn ở khuvực giữa sân với những pha tranh chấp của cả hai bên. Nhưng trong thờiđiểm chẳng ai nghĩ tới thì bàn thắng lại xuất hiện và nghiêng về phíaWest Brom.
Phút 82, từ một tình huống đá phạt góc, Tamas sút bóng chéogóc và McAuley đã có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành tung lưới Cech.Những phút cuối, Chelsea dâng cao đội hình dồn toàn lực để kiếm tìm bàngỡ hòa nhưng những gì họ làm được chỉ là pha đệm lòng của Lampard baylên trời ở cự ly gần.
Thất bại này có thể là một giọt nước làm tràn ly khiến ông chủ ngườiNga dứt khoát hơn trong việc đưa ra quyết định liên quan đến vị trí HLVcủa Chelsea. Villas Boas dường như đã chuẩn bị sẵn đồ đạc và việc ôngphải ra đi được coi như là điều tất yếu và vấn đề giờ chỉ còn là chuyệnthời gian.
Đội hình thi đấu
West Brom: Foster, Reid (Tamas 57), McAuley, Olsson,Ridgewell, Andrews, Mulumbu, Morrison, Odemwingie, Fortune (Long 84),Thomas (Brunt 64).
Chelsea: Cech, Ivanovic (Meireles 84), Luiz, Cahill,Cole, Ramires, Essien (Torres 76), Lampard, Sturridge (Malouda 63),Drogba, Mata
Theo Báo Đất Việt