Chưa bao giờ, sức mạnh của Man City được thừa nhận rộng rãi như lúc này. Đêm nay, sân City of Manchester, Mancini và các học trò sẽ buộc phải đáp đền sự trọng vọng dành cho họ, trong trận “nội chiến” thành Manchester.
 

Man City chỉ cách Man United đúng một con đường. Nhưng khoảng cách về truyền thống và đẳng cấp thì không ngắn như thế. Từ lâu lắm rồi, Man City luôn bị kẻ láng giềng đáng ghét và kiêu ngạo lấn át. Ước vọng một ngày vươn lên luôn được nhen nhóm. Nhưng có lẽ chỉ đến bây giờ, thế hệ của Mancini và các học trò triệu phú của ông mới đủ tham vọng và quyền lực để thực thi.

 Man City - Man Utd: Tham vọng thách thức quyền lực
Man City (áo xanh) rất khao khát thoát khỏi cái bóng
của đội bóng láng giềng

Tiền, Man City không thiếu. ADUG đủ sức mua cả Premiership, nói gì đến đầu tư mua danh hiệu. Với hơn 300 triệu bảng chi tiêu trong vài mùa chuyển nhượng gần đây, giờ Man Xanh được cho là có lực lượng hùng hậu nhất giải Ngoại hạng. Thế nên, ngay cả khi tiền đạo vừa lập cú đúp Premiership vòng trước là Balotelli bị treo giò, cũng chẳng ai ngại cho sức công phá của Man City.

Cảm giác như đã thành cái duyên, có Carlos Tevez là Man City có sự tự tin để giành chiến thắng. Đã quá nhiều lần người ta nói đến sự phụ thuộc của Mancini vào tiền đạo người Argentina này. Nhưng đến lúc nào sự góp mặt của Tevez còn hữu ích, sẽ chẳng dám ai trách cứ Mancio. Bởi đúng là bây giờ, Tevez là mầm sống hy vọng của Man Xanh.

Dễ hiểu vì sao trước trận đấu, các thành viên của Man City kêu gọi tinh thần đoàn kết. Họ cũng kêu gọi sự cổ vũ lớn lao của các CĐV. Thực tế chứng minh, lúc có tiền, ấy là thời điểm người ta cần tình cảm, cần những lời động viên, chia sẻ. Có thêm được nhân tố quan trọng ấy trước derby Manchester, Man Xanh hoàn toàn có hy vọng lật đổ ách áp bức của đối thủ cùng thành phố.

Thực tế bây giờ, M.U đang trong giai đoạn khó khăn nhất về lực lượng. Chấn thương của các trụ cột (Rooney, Nani, Giggs), virus cúm hoành hành khiến chuyến đi của thày trò HLV Alex Ferguson lành ít dữ nhiều. Từ đầu mùa, Quỷ đỏ chưa thua. Nhưng cách họ bị cầm chân hay giành chiến thắng đều chưa thuyết phục. Thời điểm những điểm yếu của M.U bị khai thác, có cảm giác đang ở rất gần.

Mới hôm qua, Sir Alex nhận định Man City sẽ đầu tư cho đến bao giờ họ chinh phục được Premiership mới thôi. Nhưng để tới được ngày vinh quang đó, Man City phải dần chứng tỏ được tham vọng và quyền lực của họ đã. Bóng đá Anh bây giờ, không ai còn dám coi thường Man Xanh. Cảm giác, như đang có logic cho con đường hoa của Man City. Trên con đường ấy, có nạn nhân mang tên Man United?

Thông tin xung quanh:

Man City: Balotelli bị treo giò. Nimely, M.Johnson chấn thương. Adebayor đau nhẹ.

Man United: Hagreaves, Owen, Rooney, Giggs, Valencia chấn thương. Khả năng ra sân của Nani cực thấp. Anderson, Berbatov, Gibson bị cúm với mức độ khác nhau.

Lần đầu trong lịch sử Premiership, M.U đạt chuỗi thành tích 11 trận bất bại đầu mùa. Bốn trận derby Manchester gần nhất tại giải Ngoại hạng, M.U đều thắng Man City.

Đội hình dự kiến:

Man City: Hart, Boateng, K.Toure, Kompany, Zabaleta, A.Johnson, Y.Toure, De Jong, Barry, David Silva, Tevez

Man United: Hernandez, Berbatov, Park, Fletcher, Scholes, Obertan, Evra, Ferdinand, Vidic, Rafael, Van der Sar

Dự đoán: 2-1

Theo Huy Nam
Báo Bóng đá

 

Bạn chọn kết quả nào?

1.Man City thắng

2.Hòa

3.Man Utd thắng