Nhìn Man United thi đấu yếu ớt, bồng bột trước Arsenal, chắc hẳn nhiều fan Quỷ đỏ không chán, không ghét mà chỉ muốn khóc cho đội bóng con cưng!
Arsenal 3-0 Man United
Trước khi đại chiến Arsenal vs Man United diễn ra, chắc chắn không 1 ai có thể ngờ rằng, Quỷ đỏ lại thất bại, quy hàng đầy bạc nhược ngay từ phút đầu tiên.
Arsenal với lợi thế sân nhà, tràn đầy tự tin đá pressing toàn sân, tranh cướp bóng quyết liệt trong khi mỗi lần dàn xếp tấn công thì đan lát như thêu hoa, dệt gấm.
Ở phía đối nghịch, Man United không thể lên nổi bóng quá giữa sân trong suốt gần 10 phút đầu trận và như mở toang khung thành đội nhà trước mỗi đợt tấn công của đối phương.
Điều gì đến cũng phải đến, lần lượt ở các phút thứ 6, 7 và 19 những Sanchez, Ozil rồi lại Sanchez đưa Arsenal vươn lên dẫn trước 3-0.
Cần phải nhắc lại, không đợi đến khi thủng lưới 3 bàn Man United mới vỡ trận. Mà ngay từ phút đầu tiên, Quỷ đỏ đã là những đứa trẻ con trước một Arsenal quá lạnh lùng, nhuần nhuyễn.
Đến khi đã thua 3 bàn rồi thì Man United càng thảm thương hơn nữa. Một Ashley Young ham đi bóng của ngày thường trở nên lúng túng, không dám chuyền, không dám xử lý.
Tốc độ các đường chuyền của Quỷ đỏ chậm hơn hẳn phía Arsenal, vì không còn cầu thủ nào dám xử lý quyết đoán. Tất nhiên mức độ chuẩn xác thì càng tệ hại hơn.
Man United không thể có bất cứ tình huống phối hợp nào ra hồn. Và nếu Arsenal chính xác hơn ở các pha dứt điểm sau đó, có lẽ tỷ số đã phải hơn 1 sec tennis.
Tuy nhiên ở trận này, đội chủ nhà đã thi đấu có phần chắc chắn, không quá lạm dụng việc lấn át hoàn toàn đối phương, đẩy cao thêm sự thăng hoa của mình. Chính vì lẽ đó, Man United đã không thua sâu thêm trong tình huống đã vỡ trận.
Ở hiệp 2, phần vì mệt mỏi khi chơi pressing toàn sân ở hiệp 1, phần vì muốn bảo vệ chắc chắn hơn chiến thắng, Arsenal lùi bớt để Man United có thêm quyền kiểm soát bóng. Nhưng những gì Quỷ đỏ làm được chỉ là phối hợp, giữ bóng tốt hơn một chút.
Còn ở các pha kiến tạo, dứt điểm cuối cùng, Man United vẫn hoàn toàn kém cỏi.
Nếu Man United thua vì một vài sai lầm cá nhân, NHM có thể tức giận. Nhưng khi họ thua vì cả một hệ thống yếu ớt hơn hẳn, bạc nhược đến thế, CĐV có lẽ chỉ muốn khóc.
Khóc vì niềm tin của mình đã tan biến quá sớm, khóc vì cảm thấy thương những cầu thủ con cưng đang phải chịu đựng nỗi đau trực diện trên sân, mà 2 chữ “đẳng cấp” hay cả “kinh nghiệm” không thể giúp ích một chút nào cho họ.
Nếu có 1 điểm gì đó để bớt buồn về Man United thì đó là màn trình diễn của Anthony Martial. Trong khi những đàn anh lão làng như Rooney, Carrick, Mata hoàn toàn bất lực, tiền đạo 19 tuổi này vẫn tỏ ra tỉnh táo, quyết đoán trong những pha xử lý bóng.
Trận này Martial có thể không ghi bàn, nhưng trong bối cảnh sa sút của toàn đội, tiền đạo mang áo số 9 vẫn tạo dấu ấn đậm nét.
Theo Trí thức trẻ