Sau khi công bố danh sách sơbộ 30 cầu thủ tham dự World Cup 2010, HLV Diego Maradona đã nhận được khá nhiềulời chỉ trích vì bỏ rơi bộ đôi Zanetti và Cambiasso. Tuy nhiên, “cậu bé vàng” đãlập tức bác bỏ bằng những lý lẽ của quá khứ.
“Tại World Cup 1986, có ai biếtđến Burruchaga, sức mạnh của Valdano, Ruggeri và Tata Brown? Không ai biết cả.Nhưng họ đã làm thay đổi toàn bộ đội bóng. Còn bây giờ, tôi tin Argentina cónhiều cơ hội vô địch hơn World Cup 1986”, Maradona nói.
“Mọi người cũng nên biết rằng tôiđã xem đi xem lại nhiều băng ghi hình các trận đấu của các cầu thủ trước khi đưara quyết định triệu tập. Vì vậy, không có một sự thiên vị nào hết. Tất cả đềurất công bằng”, tác giả của “bàn tay của Chúa” tiếp tục.
![]() |
"Mọi sự lựa chọn đều công bằng" |
Bên cạnh xem Messi là thủ lĩnhtrên hàng công, Maradona còn rất đề cao vai trò của lão tướng Veron. “Tất cảchúng ta đều biết Xavi thi đấu xuất sắc như thế nào trong màu áo ĐTQG Tây BanNha. Và tôi cũng có một cầu thủ như thế, đó là Veron. Cậu ấy cùng với Mascheranosẽ đóng một vai trò quan trọng đặc biệt trong lối chơi của Argentina ở giải đấulớn sắp tới”, “Cậu bé vàng” đứng làm tấm chắn che chở Veron vì nhiều người chorằng “phù thủy nhỏ” không còn xứng làm thủ lĩnh ở tuyến giữa của La Albiceleste.
Về sơ đồ chiến thuật của độibóng, Maradona hé lộ: “Chúng tôi sẽ chơi trên nền tảng của sơ đồ chiến thuật4-4-2, với cặp tiền đạo Messi - Higuain. Tất nhiên, tôi sẽ để Messi thi đấu mộtcách tự do chứ không gò bó cậu ấy.
Argentina sẽ chơi tấn công chứkhông đặt xe bus ngang khung thành. Tất nhiên, tùy từng thời điểm, các cầu thủsẽ phải biết làm như thế nào để đạt kết quả có lợi nhất.”
Theo Song Mai