Sự thật tôi là người có tình cảm trước. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chồng, tôi đã thích anh ấy bởi vẻ trưởng thành và thành đạt vô cùng hấp dẫn mà hầu hết phụ nữ đều thích. May mắn cuộc phỏng vấn thuận lợi, tôi được nhận vào công ty chồng làm việc và thông qua các đồng nghiệp, tôi biết anh ấy hơn tôi 6 tuổi, đã ly hôn và có một con trai. Có lẽ nhiều người không thích đàn ông từng lập gia đình, nhưng khi nghe tin này tôi lại mừng thầm vì nghĩ rằng mình sẽ có nhiều cơ hội hơn và bắt đầu quyết tâm theo đuổi anh.

Mẹ chồng nằm viện nhưng chồng không cho tôi vào thăm, một lần bí mật đi theo tôi mới nhận ra mình thật ngốc nghếch-1

Tôi ăn mặc đẹp mỗi ngày, làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức để khiến anh phải chú ý đến tôi, thế nhưng anh lại không hề có phản ứng gì. Cuối cùng, không thể đợi thêm được nữa, tôi đã lấy hết can đảm chủ động tỏ tình với anh một lần. Không ngờ, anh ấy mỉm cười và đồng ý với tôi.

Sau nửa năm hẹn hò, chúng tôi kết hôn và anh tâm sự muốn tôi nghỉ việc, tập trung chăm sóc mẹ chồng và con trai ở nhà. Thế nhưng mẹ chồng không ưa tôi, bà khinh tôi là người quê mùa và nói tôi thua xa vợ cũ của chồng. Không những thế, chồng tôi lại không muốn có thêm con với tôi, anh muốn tôi toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai anh, anh sợ tôi có con riêng sẽ không đối xử tốt với thằng bé nữa.

Vì chồng, tôi đã chịu đựng tất cả những điều đó, trong những năm sau khi kết hôn, tôi đã cố gắng từng ngày để làm hài lòng mẹ chồng và mang đến hạnh phúc cho chồng con, mong một ngày nào đó mình sẽ được nhận lại. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn luôn lạnh nhạt với tôi, bà chỉ nhìn thấy điểm xấu mà không ghi nhận bất cứ mặt tốt nào của tôi.

Cách đây một thời gian, mẹ chồng tôi ốm phải nằm viện, tôi muốn vào viện chăm sóc bà nhưng chồng tôi không cho tôi đến thăm. Tôi hỏi chồng lý do nhưng anh không nói được gì, tôi rất tò mò nên một lần đã lén theo chồng đến bệnh viện. 

Sau khi đến phòng bệnh, tôi ngỡ ngàng khi thấy vợ cũ của chồng đang nói cười vui vẻ với mẹ chồng tôi. Trong khi đó, mẹ chồng nhìn thấy tôi thì tắt ngay nụ cười, mặt bà dài thượt ra rồi lập tức đuổi tôi về. Chồng tôi khi đó cũng không có bất cứ lời nào an ủi mà chỉ bảo tôi về đi.

Mẹ chồng nằm viện nhưng chồng không cho tôi vào thăm, một lần bí mật đi theo tôi mới nhận ra mình thật ngốc nghếch-2

Lúc đó tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc, hóa ra mọi thứ tôi cố gắng bao lâu nay, những mong mỏi về tương lai tươi đẹp chỉ là mơ tưởng của riêng tôi, còn lại mọi người trong nhà chồng vẫn luôn coi tôi là kẻ ngoại đạo, là người ngoài. Giờ tôi thực sự bất lực, tôi sợ dưới sự tác động của mẹ chồng, chồng tôi sẽ khơi lại mối quan hệ cũ với vợ cũ. Tôi lo lắng hoang mang vô cùng, nếu mất chồng thì tôi không biết phải làm sao?

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet