
Bố chồng tôi trước kinh doanh ở trung tâm huyện, mẹ chồng ở nhà chăm sóc gia đình. Kinh tế thuộc diện khá giả. 3 năm trước, bố chồng tôi đột ngột qua đời. Mẹ chồng không rành kinh doanh, nên các con thay nhau quản lý cơ ngơi ông để lại.
Tài sản của bố mẹ tôi gồm 4 căn nhà, sổ tiết kiệm 6 tỷ đồng và mặt bằng kinh doanh, kho hàng lớn. Sau khi bố chồng mất một năm, hàng xóm dị nghị mẹ chồng tôi qua lại với người đàn ông trẻ hơn bà 20 tuổi.

Những lời xì xầm, bàn tán dần đến tai các con. Mẹ chồng tôi cũng thay đổi, ăn mặc chưng diện, đi nhảy đầm, mua sắm. Trước đây bà chỉ sống đơn giản, không biết làm xoăn, nhuộm tóc hay sơn móng tay bao giờ.
Khoản tiền các con kinh doanh, gửi bà chi tiêu hàng tháng là 20 triệu nhưng lúc nào bà cũng kêu thiếu tiền. Chúng tôi tăng lên 30 triệu, bà đòi mỗi tháng đưa 40 triệu. Trong khi việc nhà cửa, cơm nước, sinh hoạt hàng ngày chúng tôi vẫn lo đầy đủ.
Trước việc chi tiêu quá tay của mẹ chồng và những lời bán tán xung quanh, chúng tôi họp gia đình để làm rõ. Bà tức giận, thẳng thắn thừa nhận có tình yêu mới.
Mẹ bảo ở với bố chồng tôi, nuôi dạy con cái nhưng chồng chưa bao giờ thừa nhận sự cố gắng của bà. Bà muốn ly hôn từ lâu nhưng vì các con nên cố nhịn. Giờ ông không còn, bà nói mình có quyền đến với người khác.
Bà tuyên bố chia tài sản. Sổ tiết kiệm 6 tỷ, bà có quyền hưởng 1 nửa, còn 1 nửa cho các con. 4 căn nhà, bà lấy 1 căn. Về cửa tiệm, kho để chúng tôi kinh doanh nhưng mỗi tháng phải đưa bà 30 triệu. Bà tuyên bố sẽ đưa người tình về nhà ở cùng.
Chúng tôi biết có tranh luận với bà cũng vô ích nên cố thuyết phục bà, tài sản muốn thế nào cũng được nhưng không thể đưa người tình về nhà chung sống.
Trước sự kiên quyết của con cái, bà cũng nhượng bộ đôi phần. Sau đó, gia đình chồng tôi thuê luật sư làm thủ tục phân chia tài sản. Sau khi có tiền, bà mua ngôi nhà khác, cho người tình đứng tên rồi chuyển hẳn sang sống cùng.
Bao nhiêu tiền bạc, người tình thủ thỉ vui tai là bà cung cấp, đưa anh ta mua sắm, mua xe hơi, đi du lịch, còn cho bố mẹ người tình tiền xây nhà ở quê…
Người tình của bà không có công ăn việc làm, không có tài sản, lại còn vướng vào chuyện cờ bạc. Anh ta chỉ có mã ngoài bảnh bao. Tài sản, tiền bạc của mẹ chồng cũng lần hồi "bay" hết theo thói tiêu pha hoang phí của anh ta.
Đến lúc hết tiền, bà đòi chúng tôi tăng tiền chu cấp lên 50 triệu đồng/tháng. Chúng tôi đưa giấy tờ ra để nói rõ phải trái thì bà ầm ĩ, kêu chúng tôi bất hiếu.
Gần đây, bà bất ngờ bị tai biến, đầu óc vẫn minh mẫn nhưng đi lại khó khăn. Chúng tôi thuê giúp việc đến nhà chăm sóc. Trong lúc bà ốm, người tình trẻ ngang nhiên dẫn người khác về nhà, bà sốc rồi bệnh nặng hơn.
Ngày người tình trẻ thuê xe, chở mẹ chồng trả về nhà chúng tôi, đôi mắt bà khẽ rơi giọt nước. Không biết, ở những năm tháng cuối cuộc đời, bệnh tật triền miên, liệu bà có hối hận vì những phút giây sốc nổi đã qua…

Theo VietNamNet