Những ngày qua, ồn ào giữa Jack và Thiên An là đề tài được cư dân mạng quan tâm. Sau khi sự việc lên đến đỉnh điểm, Thiên An công khai đoạn tin nhắn đi làm giấy khai sinh cho con gái.

Được biết những tin nhắn Thiên An công khai có mốc thời gian năm 2021, khi cô sinh con gái Sol. Trong đó, cô công khai giấy chứng sinh và những thông tin liên quan. 

Người đẹp cũng phản pháo căng đét: "Từ chối làm khai sinh vì sợ 94 triệu dân biết. Rồi giờ gây áp lực để xét ADN? Chưa có tên trong khai sinh đã vậy? Có tên rồi chắc cướp con tui luôn. Đời tui coi như bỏ. Nhưng đừng hòng đụng tới con tui". 

Trước sự "phản công" của Thiên An, Jack vẫn một mực im lặng nhưng mẹ nam ca sĩ chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Bà đăng một bài tâm thư dài giải thích từng câu Thiên An nói.

Mẹ Jack lên tiếng đối đáp căng thẳng về những cáo buộc của Thiên An

Cụ thể, mẹ Jack cho biết: 

"Gia đình tôi không giống bạn, không đăng thông tin thiếu căn cứ hay story có giá trị hiển thị chỉ 24h. Sự im lặng của chúng tôi là để giữ gìn. Nhưng.

Story 1: Lời hồi đáp về những cáo buộc

"Từ chối làm giấy khai sinh?"

Không có danh phận, không có giấy đăng ký kết hôn, không cho phép tiếp cận con, và cũng không cung cấp bất kỳ chứng cứ xác minh huyết thống nào. Vậy lấy tư cách pháp lý gì để cơ quan chức năng chấp nhận cho đứng tên trên giấy khai sinh hợp pháp?

"Sợ 94 triệu dân biết?"

Bạn có nhầm lẫn không? Ngay từ những ngày đầu, bạn đã được chăm sóc tử tế cho đến khi đứa bé chào đời. Một bài viết công khai để xác nhận mối quan hệ và nhận con thì còn gì là "sợ 94 triệu dân biết" nữa.

"Gây áp lực xét nghiệm ADN?"

Thật sự, tinh thần bạn có ổn không? Không ai gây áp lực với bạn cả. Đó là quy trình pháp lý bắt buộc mà cả hai bên cần thực hiện vì quyền lợi của đứa bé. Một người mẹ luôn miệng nói yêu thương con, hãy làm đúng trách nhiệm của mình, đừng để con phải mang tiếng "có quá nhiều ba". Đó chẳng phải là điều đáng tự hào.

"Chắc cướp con tôi luôn?"

Nói thật, đến thời điểm này, nếu bé thật sự là cháu của tôi, tôi cũng mong muốn được giành quyền nuôi dưỡng, vì bé quá bất hạnh khi có một người mẹ như bạn. Sự biến dạng trong tư duy và nền tảng giáo dục gia đình của bạn thật sự đáng báo động.

"Đời tôi coi như bỏ?"

Đây là câu nói duy nhất tôi thấy đúng trong suốt 5 năm qua. Hy vọng sau này có người khác "cứu vớt" bạn, chứ gia đình tôi đã quá sợ hãi rồi.

"Đừng hòng đụng tới con tôi?"

Câu này cũng đúng. Suốt 5 năm qua, bạn có cho chúng tôi gặp con bé được đâu mà đòi đụng."

Mẹ Jack lên tiếng trên trang cá nhân

Bà Cam Loan - mẹ Jack còn viết thêm: 

"Nội dung mà người ta đăng không giống như bạn nói đâu. Bạn đăng những thứ sờ sờ trên mạng xã hội, cả cộng đồng mạng đều biết, thì làm sao có thể cắt ghép được? Muốn nhận con, chúng tôi phải liên hệ với người đang nuôi dưỡng bé? Bạn ở đâu mà cơ quan chức năng tìm còn trầy trật, thì tôi tìm bạn bằng cách nào? Lúc thì bạn lên mạng nói "bỏ con", lúc lại bảo "không có ba, không có bà nội", vậy chúng tôi lấy tư cách gì để liên lạc với bạn? Rồi lỡ khi tìm đến gặp được con bé, chúng tôi lại bị mẹ bạn hăm "con *** xuống đây tao nhấn đầu nó xuống mương" thì sao? Ra tòa là cách duy nhất và đúng trình tự pháp lý.

Về việc vu khống, bạn là người hiểu rõ hơn ai hết. Hãy suy nghĩ lại xem, trong 5 năm qua, bạn đã vu khống người khác hay chưa? Tôi thì không có gì, chỉ có đủ sự thật để chứng minh tất cả. Hơn nữa, bạn cũng biết rõ thời gian bạn ở nhà tôi, không chỉ có một mà còn nhiều người khác chứng kiến tất cả hành vi của bạn. Tất cả họ vẫn đang dõi theo bạn từng ngày.

Còn nói về việc dắt mũi dư luận, bạn nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1. Việc giải quyết bằng pháp luật là điều tôi rất mong muốn và luôn sẵn sàng. Hy vọng bạn sẽ gửi đơn đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết mọi việc nhanh chóng. Mong bạn nói lời hãy giữ lấy lời, đừng như bươm bướm đậu rồi lại bay."

Theo đó, mẹ nam ca sĩ một mực khẳng định vẫn đang làm đúng những yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền và nhờ pháp luật giải quyết nhanh chóng về việc "Tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

Theo Thương Trường