Chị Nguyễn Thị T (SN 1973, trútại huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) phản ánh, chồng chị là anh P.V.T (SN 1964,cùng trú tại huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) đã có hành vi xâm hại con gái đẻlà cháu Phạm Thị H.T (SN 2003).

Trước khi anh P.V.T và chị T xây dựng gia đình,anh P.V.T đã có một đời vợ và có con trai riêng SN 1991. Hai vợ chồng có vớinhau 3 người con gái chung lần lượt SN 1991, 1994 và 2003. Chị T làm nghềbuôn bán, thường xuyên vắng nhà. Cô con gái cả đi học trên Hà Nội. Cháu H.Tchủ yếu ở nhà với bố và chị thứ hai.
 
Mẹ không có nhà, bố hiếp dâm con
Cháu H.T kể lại...

Chị T cho biết: “Trưa ngày 5-6-2010, tôithấy cháu H.T có dấu hiệu khác thường, cháu liên tục kêu đau ở vùng kín. Tôikiểm tra và nghi cháu bị xâm hại”. Chị T liền vội vàng đưa cả cháu H.Tvà đứa con gái thứ hai ra bệnh viện khám. Theo chị T, các bác sỹ đã tiếnhành kiểm tra và kết luận cô con gái thứ hai không sao, còn cháu H.T thì códấu hiệu của việc quan hệ tình dục. Không tin nổi kết quả này, chị T đưa conđến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng rồi lên Hà Nội khám ở một bệnh viện tư vàđều nhận được kết quả cháu H.T đã bị xâm hại.

Chị T gặng hỏi thì cô con gái đang học lớp 3 mới kể lại những gì xảy ra.

Chị T nói chuyện với chồng thì người chồng chốitội. “Có lúc anh ấy còn đổ tội cho đứa con trai là người thực hiện hành viđồi bại. Tôi thật không hiểu nổi”, chị T bức xúc.

Chị T đã trình báo sự việc tới CQĐT CA huyện Thuỷ Nguyên. Sau đó, cháu H.Tđã được CQĐT đưa đi giám định pháp y. CQĐT đang điều tra, làm rõ nghi ánnày. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc trong các số báo tới.

Theo Khởi Chiến
Pháp luật và xã hội