>> Tết này bạn làm gì, chơi gì, ở đâu?
Nhiều người cứ tưởng rằng lấy chồng gần thì sướng một chốn hai quê nhưng mà nói ra thì chẳng hẳn là như vậy. Rất nhiều nỗi khổ tâm, cũng như rất nhiều vấn đề mà cô con dâu nào cũng phải trải qua.
Mẹ chồng tôi là người ít nói, nhưng những gì bà nói là rất kiên quyết và khó để thay đổi. Nói đúng ra là có phần hơi cổ hủ. Chuyện ăn tết nhà chồng là chuyện đương nhiên, cả năm có mấy ngày tết là được nghỉ ở nhà nhiều, bà muốn con cái cháu chắt ở nhà ăn uống sum họp.

Tôi cũng chẳng có thời gian ngó ra nhà ngoại, có ngó qua tý thì cũng chỉ vài phút rồi lại về ngay. Tuy vậy ông bà ngoại cũng không hề trách cứ, mà còn thương hơn cô con gái ham chơi của bố mẹ ngày nào giờ đã là một bà mẹ, một con dâu nhà người ta.
Điều làm ông bà ngoại buồn nhiều nhất khi mà bữa cơm ngày 30 cũng như mấy ngày tết chẳng bao giờ thấy cô con gái có mặt. Với ông bà bữa cơm ngày 30 tết là bữa vui nhất, ngon nhất khi mà con cái tụ tập đầy đủ và những món ăn ngon nhất được chuẩn bị. Đã có rất nhiều lần tôi định nói với mẹ chồng năm nay cho vợ chồng con, cho cháu ra bà ngoại ăn cơm. Nhưng vừa mới bắt đầu mở lời mẹ chồng đã nói ngay ngày 30 con ở nhà làm cơm dọn dẹp phụ giúp anh chị. Còn cơm 30 nhà ông bà ngoại để chồng đi đại diện là được rồi. Một nỗi buồn khôn nguôi trong lòng nhưng đành nén lại ậm ừ cho qua.
Thầm nghĩ thôi mình lấy chồng rồi theo nhà chồng là chuyện nên làm, rồi những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ tết mọi chuyện cũng vậy đi theo một quy luật không thể thay đổi của nó. Vậy là cả cái tết tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, không chơi tết, không gặp gỡ bạn bè…và không gì hết.
Có phải tôi đã quá nhu nhược với chính mình? Làm sao để nói ra, làm sao để mẹ chồng và chồng hiểu được mong muốn có một cái têt thật đúng nghĩa như mọi người?
Một điều ước thật nhỏ nhoi cho cái tết này, con muốn được về nhà ăn bữa cơm ngày 30 với bố mẹ anh chị của mình. Và có thể một năm ăn tết nhà nội một năm ăn tết nhà ngoại, vậy là vừa có thể làm trọn bổn phận của một cô con dâu vừa làm tròn chữ hiếu với bố mẹ đẻ mà tất cả lại đều vui.
Hãy chia sẻ với Tintuconline về những dự định, mong muốn trong ngày Tết của mình qua địa chỉ email toasoanttol@gmail.com . Hãy đón đọc những chia sẻ của bạn trên trang Tintuconline. |
Lan Chu (Độc giả TTOL)