Làng gốm Phù Lãng thuộc huyện QuếVõ, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 60 km. Ông tổ nghề gốm Phù Lãng là LưuPhong Tú. Vào cuối thời Lý, ông được triều đình cử đi sứ sang Trung Quốc. Khitrở về nước, ông mang theo nghề làm gốm về truyền dạy cho mọi người.
Đầu tiên, nghề được truyền chovùng dân cư hai bờ sông Lục Đầu, sau đó chuyển về Vạn Kiếp (Hải Dương). Vàokhoảng đầu thời Trần (thế kỷ XIII) nghề được truyền đến đất Phù Lãng.
![]() |
Lối nhỏ trong làng |
![]() |
Những mái nhà cổ |
Điểm dễ nhận biết nhất của PhùLãng là những sản phẩm gốm tràn ngập khắp nơi, trên sân nhà, bờ ruộng, dọc cáccon đường đi… Nào tiểu quách, nào chậu cảnh, bình gốm, chum vại, ống nước… Cáiđỏ tươi màu đất, cái đã bạc màu rêu phong, thô mộc, hoặc lên nước bóng loáng….
Với những vật trang trí tình cờấy, mỗi góc đường, hàng rào, ngôi nhà của Phù Lãng đều trở thành một khuôn hìnhdễ thương đầy chất mộc mạc, giản dị của một làng nghề yên bình. Có lẽ vì thế màPhù Lãng là một trong những điểm đến thú vị của các tay săn ảnh chuyên và khôngchuyên, của khách du lịch trong và ngoài nước.
![]() |
Củi chuẩn bị cho các mẻ gốm |
![]() |
Sản phẩm gốm có mặt khắp trong nhà, ngoài ngõ ở Phù Lãng |
Nguyên liệu để tạo ra những sảnphẩm gốm Phù Lãng là đất sét mầu hồng nhạt. Sản phẩm đặc trưng của gốm Phù Lãngxưa là chum vại, ấm đất, chậu cảnh, tiểu sành... Ngày nay, bàn tay tài hoa củacác nghệ nhân làm gốm đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới như: tranh gốm, lọ hoa,ấm chén, gốm trang trí, gốm ốp tường, lư hương... Gốm Phù Lãng có ưu thế ở chấtmen màu tự nhiên, bền và lạ, dáng gốm mộc mạc, thô phác nhưng khỏe khoắn, chứađựng vẻ đẹp nguyên sơ của đất và đậm nét điêu khắc, khi gõ vào sản phẩm có tiếngvang.
![]() |
Lò gốm đỏ lửa |
Tuy nhiên nghề gốm Phú Lãng ngàycàng mai một, từ 300 hộ làm gốm trước đây, giờ Phù Lãng chỉ còn hơn 30 hộ theođuổi nghề gia truyền...
![]() |
Những tấm tranh gốm ghép |
Những ngôi nhà cổ của Phù Lãngđang xuống cấp rất nhanh và ngày càng được hiện đại hóa trước sức ép thời gian.E rằng chẳng bao lâu nữa, những làng cổ Việt Nam như Phù Lãng chỉ còn trong kýức...
Theo Thanh Nhàn
Phụ nữ