
Tôi từng nghĩ mình may mắn khi lấy được một người chồng hiền lành, tốt tính. Chồng tôi không lãng mạn, không hoa mỹ, nhưng luôn âm thầm quan tâm và dành những điều tốt nhất cho vợ con. Chính vì vậy, tôi vẫn tự hào khoe với mọi người cuộc sống hôn nhân của tôi vẫn được coi là màu hồng dù đã trải qua gần 7 năm bên nhau và có 2 cô con gái nhỏ.
Nhưng ở đời đâu ai nói được chữ ngờ. Dù luôn đi làm về đúng giờ, không la cà quán xá, mật khẩu máy tính, điện thoại, tài khoản ngân hàng đều nói cho vợ biết, vậy mà chồng tôi lại ngoại tình với người phụ nữ khác. Thật là cay đắng.

Ảnh minh họa.
Mọi chuyện chỉ vỡ lở sau ngày sinh nhật tôi cách đây 2 tuần. Hôm ấy rơi vào giữa tuần, tôi đi làm về muộn hơn vì vướng lịch tiếp đối tác. Vừa mở cửa bước vào, tôi bất ngờ khi cả căn phòng được trang trí bằng nến, cánh hoa hồng hệt như trên phim họ vẫn hay diễn.
Và cảnh sau đó đã khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Chồng tôi cùng hai con gái từ từ đi ra với chiếc bánh sinh nhật trên tay cùng lời bài hát chúc mừng sinh nhật đã được bật sẵn. Quả thực, bao nhiêu năm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày, chồng tôi lại trở nên lãng mạn như vậy.
Khoảnh khắc ấy, tôi cứ đắm chìm vào niềm hạnh phúc và không nghĩ ngợi gì cả. Món quà là một thỏi son khá đắt tiền càng khiến bữa tiệc sinh nhật của tôi thêm trọn vẹn.
Đêm đó, sau khi các con đã vào giấc ngủ, tôi thủ thỉ nói lời cảm ơn chồng. Anh cũng đáp lại tình cảm đó của tôi bằng một cái ôm thật chặt. Chồng nói mấy năm qua, tôi đã vất vả bận bịu chuyện sinh nở rồi bỉm sữa nên giờ tôi xứng đáng được bù đắp và yêu thương nhiều hơn.
Sau ngày hôm ấy, tôi không giấu được niềm hạnh phúc mà đi khoe với bạn bè thân thiết cùng vài đồng nghiệp ở cơ quan. Có người tỏ ra ngưỡng mộ, chúc mừng tôi vì chồng đã lãng mạn hơn nhưng cũng có chị đồng nghiệp nói, chồng bỗng nhiên thay đổi một cách lạ thường, tôi cũng nên để ý.
Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng cũng như tình cảm anh dành cho gia đình. Nhưng theo giác quan của phụ nữ, tôi cũng để ý chồng hơn. Đúng là thời gian gần đây, chồng tôi ăn diện hơn so với trước. Anh vẫn đi làm về đúng giờ nhưng có vẻ mệt hơn, buổi tối hay đi ngủ trước vợ con.
Kiểm tra điện thoại của chồng, tôi không thấy có gì bất thường, cho đến một hôm, khi mượn xe của chồng đi chợ, tôi vô tình phát hiện bên dưới đống đồ nghề và chiếc áo mưa trong cốp xe là một chiếc điện thoại khác.
Tất nhiên, tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ, chạm vào màn hình cũng không thấy sáng. Nghĩ điện thoại hỏng, tôi định cất lại chỗ cũ nhưng rồi linh tính lại khiến tôi cố bật nút nguồn để khởi động máy.
Quả thực, sau vài phút, chiếc điện thoại đã sáng và nó hiện ảnh của chồng tôi và một người phụ nữ khác trên màn hình. Bàng hoàng mất vài giây, tôi run rẩy vào phần tin nhắn để kiểm tra thì sốc nặng với những đoạn chát mùi mẫn giữa chồng và một tài khoản zalo được lưu là "chị đẹp".
Những tin nhắn ẩn ý hẹn nhau đi khách sạn buổi trưa. Những hình ảnh nhạy cảm cũng được chia sẻ giữa hai người bọn họ khiến tôi ghê tởm. Và trong đoạn tin nhắn ấy, tôi còn phát hiện, thỏi son đắt tiền mà tôi được tặng trong ngày sinh nhật thực chất là của "chị đẹp" đưa cho chồng tôi về tặng vợ vì chị ta được tặng nhiều, không dùng đến.
Vậy là món quà ấy không chỉ là cú lừa, mà là một cái tát thẳng vào cuộc hôn nhân vốn tưởng chừng đang hạnh phúc của tôi.
Tôi không làm ầm lên cũng không đánh ghen hay khóc lóc. Về nhà, tôi cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn trước sự sửng sốt tột độ của chồng tôi. Anh ta cúi đầu im lặng hồi lâu rồi nói lời xin lỗi.
Anh ta không thanh minh cho hành động ngoại tình của mình, chỉ nói vì muốn thăng tiến trong công việc, anh ta đã lầm đường lạc lối, quan hệ ngoài luồng với cấp trên – người phụ nữ đã ly hôn chồng – và liên tục thể hiện sự cảm mến với anh ta.
Sau hôm đó, tôi như người mất hồn. Chồng vẫn liên tục xin lỗi và mong tôi cho anh ta cơ hội chuộc lỗi vì các con.
Tôi biết mình vẫn còn tình cảm với chồng nhưng tôi cũng không thể chấp nhận sự thật, chồng đã phản bội mình để chạy theo tình nhân giàu có, quyền lực. Giờ tôi phải làm thế nào trong hoàn cảnh này đây?

Theo Gia đình và Xã hội