Trong đội lính biên phòng canhgác đoạn biên giới ẩn chứa nhiều nguy hiểm ở phía nam nước Mỹ, tiếp giáp vớiMexico, có một nữ quân nhân xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt đen lay láy.Martha Garnica, tên của cô gái phục vụ trong lực lượng duy trì an ninh trật tựcủa Mỹ, phụ trách việc ngăn cản dòng người nhập cư bất hợp pháp tràn từ Mexicovào Mỹ tìm việc làm. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng Martha Garnica lại có mộtcuộc sống khác.

Với đồng lương của một quân nhânbình thường, nhiều người không hiểu tại sao Martha Garnica lại có một cuộc sốngvương giả đến thế: sở hữu một biệt thự vườn có đầy đủ trang thiết bị tối tân,sân tennis và bể bơi, một mình có đến 3 chiếc xe hơi, 2 chiếc Jeeps và 1 chiếcCadillac, đồ dùng cá nhân toàn hàng hiệu và đi du lịch châu Âu như đi chợ màchẳng phải “lăn tăn” gì về tiền bạc.

Một nữ quân nhân “bán linh hồn cho quỷ”
Sergio Villareal vừa bị bắt hôm 13/9

Và chỉ đến khi phát hiện ra rằngngười phụ nữ gốc Tây Ban Nha này làm việc cho các băng đảng buôn lậu ma túyMexico, người ta mới giải tỏa được những thắc mắc trên.

Câu chuyện của Martha Garnica,được tờ Washington Post đăng tải đầy hai trang trong số ra ngày 12/9 vừa qua đãlàm lộ rõ một trong những thực tế đáng báo động nhưng lại ít được biết đến nhấttrong cuộc chiến chống các băng đảng buôn lậu ma túy tại Mỹ, đó là tình trạng“đầu quân cho quỷ dữ” trong lực lượng duy trì an ninh trật tự tại Mỹ.

"Khoản tiền mà các băng đảng matúy dùng để mua chuộc giới công chức an ninh cũng khiến người ta giật mình vàthậm chí những con số về các cuộc điều tra nạn tham nhũng trong ngành an ninh Mỹcũng phải báo động: trong 4 năm gần đây, số vụ điều tra nạn tham nhũng trong lựclượng biên phòng tăng gấp 3 lần, từ 245 lên 775 vụ" - Thomas Frost, Phó tổngthanh tra thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, khẳng định.

Ngay cả trong các lực lượng khácnhư nhập cư, hải quan, các cuộc điều tra tương tự cũng tăng từ 66 vụ lên 228 vụcũng trong khoảng thời gian trên. "Mỹ là một thị trường rất béo bở vì có đến 50%lượng ma túy tổng hợp và 90% lượng cocaine khi đi qua Mexico tiến thẳng vào Mỹ,nên các băng đảng buôn bán ma túy tìm mọi cách để mua chuộc người của chúng ta"- Thượng nghị sĩ bang Arkansas, Mark Pryor, cho Washington Post biết.

Martha Garnica đã làm việc 7 nămtrên cương vị của một người chỉ điểm tại El Paso, biên giới Mỹ - Mexico, trướckhi gia nhập lực lượng biên phòng vào năm 1997. Điều đáng chú ý nhất trong câuchuyện về sự bại lộ của Martha Garnica, như trong bản cáo trạng của tòa án cónêu, là sự tương đồng giữa phương pháp tuyển dụng của các băng đảng ma túy vớiphương pháp của các cơ quan tình báo một số nước trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.Garnica tuyển mộ người cho cả mạng lưới tội phạm của thành phố Ciudad Juarez,Mexico.

Dưới mật danh "La Estrella" (Ngôisao), Martha Garnica đã khôn khéo đưa những đối tượng cần dụ dỗ vào tròng. Đầutiên, cô ta gửi tin nhắn cho họ, rủ họ đến quán bia, thiết lập quan hệ bạn bèrồi hứa sẽ cùng họ "lên giường" trước khi đề nghị họ rời bỏ hàng ngũ biên phòngđể... làm việc cho mình.

Một nữ quân nhân “bán linh hồn cho quỷ”

Martha Garnica bị bắt vào tháng 9/2009

Bằng cách này, tháng 8/2009,Martha Garnica tiếp xúc một quân nhân biên phòng mà cô ta phát hiện ra người nàycó rất nhiều điểm yếu: vừa ly dị vợ, gặp vấn đề về tài chính, tay nghề còn nontrẻ vì mới tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, thật không may mắn cho Martha Garnicavì anh chàng kia đã báo cáo sự việc lên cho cấp trên và anh chàng này ngay lậptức được cấp trên giao phó nhiệm vụ trở thành con mồi, dưới mật danh "thiênthần" để giăng bẫy cô nàng tóc vàng kia.

Tháng 11/2009, cuối cùng các nhàđiều tra đã có đủ bằng chứng để bắt giữ Martha và kết tội cô này 20 năm tù giamvì tội nhận hối lộ, buôn bán ma túy và buôn người. Theo Washington Post, mộttrong những căn nguyên dẫn đến tình trạng giới chức trong ngành an ninh Mỹ dễ bịmua chuộc là tình trạng tuyển người tràn lan. Do tính cấp bách, chính quyền Mỹđã vội vã tuyển người mà không có thời gian để kiểm tra kỹ lý lịch của các ứngviên.

Theo nguồn tin từ hai đài truyềnhình Mexico, ngày 13/9 vừa qua, Sergio Villareal còn có biệt danh là “Gã khổnglồ”, hiện là một tay sai đắc lực của trùm ma túy Beltran Leyya, vừa bị lực lượngthủy quân lục chiến Mexico bắt được trong cuộc hành quân truy lùng ở miền TrungMexico. Trùm ma túy Beltran Leyya vừa rồi đã phải thu móng vuốt lại để ẩn núpsau khi thủy quân lục chiến Mexico đã hạ sát tên đầu nậu Arturo Beltran Leyyahồi tháng 12 năm ngoái.

Một nữ quân nhân “bán linh hồn cho quỷ”

Cây cầu nối thành phố Mexico Ciudad Juarez (bên dưới) với thành phố El Paso của Mỹ, nơi Martha Garnica đã làm việc suốt 7 năm như một chân trong của các băng đảng ma túy Mexico.

Mới đây nhất là vụ tóm được mộtđầu nậu cũng không kém phần sừng sỏ như Edgar Valdez. Cũng cần nói thêm là đã cóhơn 28.000 người phải thiệt mạng oan uổng, kể từ năm 2006, khi Tổng thống MexicoFelipe Calderon phát động chiến dịch thanh trừng các đầu nậu, trùm ma túy cũngnhư các tay sai và thuộc hạ của mạng lưới vận chuyển và buôn lậu ma túy trêntoàn lãnh thổ Mexico.

Vào những năm trước đây, nhữngnước tại Trung Mỹ chỉ là ngõ ngách để vận chuyển ma túy lên phía bắc từ rặngAndes, nhưng theo các chuyên gia phân tích cho biết, các băng đảng ma túy củaMexico hiện giờ đang muốn mua đất trong những vùng hoang vắng để chứa chất matúy và súng đạn, tuyển mộ những nhóm côn đồ và thuộc hạ tại địa phương để giúpchúng chuyển vận và buôn lậu ma túy. Chúng phải tràn xuống phía nam vì Tổngthống Mexico Felipe Calderon thề sẽ tiếp tục sử dụng quân đội Mexico để tiêudiệt các băng đảng ma túy, nhằm lúc đang có những cuộc thanh toán đẫm máu giữacác nhóm với nhau để tranh giành ảnh hưởng tại thương trường ở nội địa.

Trước đây các băng đảng ma túytại mỗi địa phương thường cộng tác với băng đảng của Mexico và Colombia chỉ đểvận chuyển trên giao lộ, tuy nhiên hiện giờ theo các nhà phân tích, các băngđảng ma túy của Mexico đang cố thiết lập cứ điểm để hoạt động thường trực từnhững nước ở Trung Mỹ và chiếm lĩnh các lãnh địa chiến lược. Vào năm 2009 cảnhsát ở Guatemala đã tìm thấy những chiếc mặt nạ bịt đầu và mặt, lựu đạn và súngliên thanh trong một nông trại hoang vắng, mà họ cho là băng đảng Zetas củaMexico đang sử dụng làm cứ điểm để huấn luyện các thành viên mới gia nhập.

  Theo Đan Kô
An ninh thế giới