Peter Wallner đã sắp xếp để tổchức lễ sinh nhật với tình nhân mới. Duy chỉ có một điều khó là vợ anh ta lạimuốn ở bên anh ta trong dịp này.  Cuối cùng, Wallner đã nghĩ ra một cách “đơngiản”…

Xác chết trong thùng rác

Ngày 6-6-2009, nhân viên thu gomrác ở đại lộ Hamilton, khu vực thuộc Cobham, Surrey, nước Anh trong lúc làm việcthấy một chiếc thùng rác rất nặng đã mở ra xem. Kinh hoàng khi phát hiện bêndưới lớp rác rưởi là một thi thể, nhân viên này liền gọi điện báo cảnh sát.

Thi thể nạn nhân sau đó được xácđịnh là Melanie, vợ của đầu bếp Peter Wallner, một người dân sống trong khu vực.Gần 3 năm trước, Peter Wallner thông báo vợ mình đã chết đột ngột. Peter Wallnerđã tổ chức tang lễ cho vợ trong niềm tiếc thương vô hạn. Trong buổi lễ, PeterWaller đã tháo chiếc nhẫn cưới và đặt vào hộp tro của vợ để tỏ lòng thương tiếcvà nói rằng mình chưa bao giờ tin vào thiên đường, nhưng đã có một thiên đườngtrên mặt đất trong thời gian sống chung với Melanie. Sau đó, Wallner còn gửichiếc bình đựng tro của Melanie cho bố mẹ cô ở tận Nam Phi.

Bí mật trong chiếc tủ lạnh

Peter Wallner và vợ (phải) cùng 3 tình nhân

Người chồng hiểm ác

Sau 3 năm, sự thật về cái chếtcủa Melanie mới được làm sáng tỏ. Để không còn bị “cản đường” đến với người tìnhmới, Wallner đã tìm cách giết vợ. Hắn lấy chiếc chảo đập chết Melanie trong lúccô đang ngủ. Tên sát nhân bình tĩnh lau những vết máu vương vãi trong ngôi nhà,rồi lấy một mảnh vải nhựa trùm lên đầu thi thể vợ, quấn chặt quanh cổ. Sau đó,hắn ta gói vợ vào một chiếc túi ngủ mà họ vừa sử dụng trong cuộc đi cắm trại mộtngày trước đó. Wallner còn cẩn thận tháo chiếc nhẫn cưới có khắc tên và ngàycưới ra khỏi tay Melanie. Xong xuôi, hắn giấu thi thể vợ vào chiếc tủ lạnh vàcài chế độ “làm lạnh nhanh”.

Ngày hôm sau, Wallner vẫn đi làmnhư thường lệ, hắn ta tổ chức lễ mừng sinh nhật lần thứ 31 của mình tại một nhàhàng Ý cùng với tình nhân như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, Wallnercòn lôi nhân tình về nhà ngủ trên chiếc nệm mà hắn ta đã giết người vợ khi cônằm ngủ trên đó.

2 ngày khi “đóng băng” vợ,Wallner đã lấy điện thoại của Melanie nhắn tin cho bà Oosthuizen - mẹ củaMelanie, hắn giả vờ là Melanie để bố mẹ cô không nghi ngờ gì. Sau đó ít lâu,ngày 1-9-2006, hắn gọi điện cho bố mẹ vợ ở Nam Phi thông báo Melanie bị đột quỵvào lúc nửa đêm do chứng phình mạch, máu không lên được não.

Sự việc bị phanh phui sau khiWallner muốn có cuộc sống mới với Lilia Fenech tại quê hương cô ở Malta vào mùahè năm 2009. Khi chuyển nhà, Wallner đã tìm cách phi tang thi thể vợ. Hắn lôithi thể người vợ ra khỏi chiếc tủ lạnh, đặt vào trong một chiếc thùng nhựa rồiphủ đầy rác rưởi lên trên. Hắn nghĩ rằng không ai có thể phát hiện ra bí mậtkinh khủng này vì chiếc thùng sẽ được xe thu gom rác tới chuyển đi. Còn chiếc tủlạnh, Wallner bán cho một người hàng xóm lấy 25 bảng.

Nhưng nhân viên thu gom rác thấychiếc thùng quá nặng đã mở ra xem và phát hiện có một thi thể bên trong. Lúc ấy,Wallner đã ở cách xa hàng trăm dặm, hắn đang đi du lịch châu Âu với nhân tình.

Trong thời gian sự việc chưa bịphanh phui, Wallner đã cặp kè với ít nhất 3 người phụ nữ khác. Cô bạn gái cuốicùng Lilia Fenech kể lại, cô không bao giờ được phép vào căn phòng có chiếc tủlạnh bí mật trong ngôi nhà ở Cobham, Wallner có lần nói với cô rằng, trong cănphòng đó chỉ có một chiếc tủ lạnh cũ.

Tại phiên tòa diễn ra ngày4-6-2010, Peter Wallner phủ nhận cáo buộc giết vợ. Hắn một mực cho rằng, hắn chỉtự vệ khi bị vợ đánh và Melanie chết nằm ngoài ý muốn của hắn. Tuy nhiên, trướcnhững chứng cứ không thể chối cãi, trong đó có một chi tiết quan trọng đó làMalanie khi chết vẫn còn đeo chiếc mặt nạ ngủ - điều này chứng tỏ Wallner đã ratay sát hại vợ trong lúc cô đang ngủ. Cuối cùng, tòa án đã ra phán quyết PeterWallner tội giết người với mức tù chung thân và phải thi hành án ít nhất 20 nămmới được xin ân xá.

Theo Nguyễn Hà
An ninh thủ đô