Chọn con mồi là những cô bé mới lớn và phụnữ độc thân, một tên tội phạm đã trở thành nỗi kinh hoàng của người dân Mỹ trongmột thời gian dài. Tội ác của hắn chỉ bị lật tẩy khi một nạn nhân may mắn sốngsót.
Nạn nhân nhỏ tuổi
4h sáng 31-12-1999, chỉ còn 20 tiếng đồng hồnữa là bước sang thiên niên kỷ mới, một chiếc xe ô tô dừng lại tại một khu vựcvắng vẻ ở Guajia Bay, tây Del Rio thuộc bang Texas (Mỹ). Một người đàn ông đểrâu bước ra khỏi ô tô, lặng lẽ tiến tới một chiếc xe moóc khá rộng, nơi vợ chồngTerry và Crystal Harris cùng con cái họ sinh sống.
![]() |
Krystal Surles |
Hắn ta sử dụng con dao mang theo cố gắng mởkhóa cửa nhưng không được, nên đã vào xe qua chiếc cửa sổ phía sau nơi đặt chiếcđiều hòa. Nhận thấy mình ở bên trong phòng ngủ của Justin Harris, 14 tuổi, bịmù, người đàn ông đi sang phòng bên cạnh thì nhìn thấy Marque Surles, 7 tuổi,con người bạn của gia đình Harris, đang ngủ. Vào phòng ngủ chính của ngôi nhàlưu động, hắn ta nhận thấy Crystal Harris đang ngủ cùng với con gái Lori, 12tuổi. Cuối cùng, tại phòng thứ 4, người đàn ông phát hiện cô bé Kaylene “Katy”Harris, 13 tuổi. Hắn ta bắt đầu giở trò sàm sỡ với Kaylene. Khi cô bé cố gắngkháng cự, định la lên thì bị hắn đâm chết. Lúc này trong phòng còn có cô béKrystal Surles, 10 tuổi, con gái gia đình người bạn của Crystal Harris, ngủ ởchiếc giường bên trên.
Mặc cho Krystal hứa sẽ không nói gì, hắn tavẫn cứa cổ cô bé, sau đó vội vã bỏ đi. Rất may, Krystal không chết, cô bé cònnghe thấy tiếng động cơ ô tô khi hung thủ lái đi. Lúc này, Krystal dùng tay giữcổ cho máu khỏi chảy và chạy ra ngoài. Nghĩ rằng mọi người trong nhà đã bị hắnsát hại, cô bé chạy tới một ngôi nhà hàng xóm cách đó vài trăm mét. Trong ngôinhà này, ông Herb Betz thức dậy sớm đang xem tivi. Nhìn thấy Krystal người đầymáu, biết sự việc chẳng lành đã xảy ra, ông Betz liền gọi điện báo cảnh sát. Khitới nơi, cảnh sát nhận thấy Kaylene “Katy” Harris đã chết, trên người nạn nhâncó 16 vết dao đâm. Những người khác trong ngôi nhà không bị thương tích gì.
Cổ của Krystal Surles được băng bó cẩn thận.Do không nói được, Krystal ra hiệu đưa cho cô bé một chiếc bút và tờ giấy để vẽdiện mạo kẻ tấn công. Bức phác họa cho thấy, hung thủ là một người đàn ông cóđôi mắt đen, mặt tròn, tóc nâu dài và râu rậm. Ngay sau đó, bức ảnh đã được đemđi dán khắp nơi.
Không thể dung thứ
Do không có gì trong ngôi nhà bị mất, nên cảnhsát cho rằng đây không phải là một vụ cướp của giết người mà hung thủ đột nhậpvào chỉ nhằm mục đích tấn công tình dục Kaylene “Katy” Harris. Trong thời gianxảy ra án mạng, ông Terry Harris đang đi Kansas cùng với Pam Surles (mẹ củaKrystal Surles) và bạn trai cô, Doug Luker, khi nhận được tin dữ, họ liền quaytrở về nhà. Qua mô tả và bức vẽ phác họa, Luker nhớ tới một người đàn ông mà anhnhìn thấy tại một trạm đổ xăng ở Del Rio ngay trước lúc họ chuẩn bị đi Kansas.Theo Luker, tên người đàn ông là Tom hay Tommy gì đó, dường như là một người bạncủa Terry Harris. Ngay sau đó, người đàn ông khả nghi được xác định là TommyLynn Sells. Sau khi bị bắt, Tommy thừa nhận sát hại Katy Harris và cứa cổKrystal Surles.
Qua điều tra, cảnh sát được biết, Tommy là mộttên tội phạm tình dục. Hắn thường chọn con mồi là những cô bé mới lớn và phụ nữđộc thân. Khi nạn nhân chống cự, hắn thường ra tay sát hại. Trong số những vũkhí gây án có dao, súng, gậy bóng chày… Tommy thừa nhận hắn giết người lần đầutiên khi mới 16 tuổi. Trong thời gian gây án từ năm 1985 cho đến khi bị bắt, hắnđã sát hại 70 người. Với tội ác đã gây ra, Tommy Lynn Sells bị kết án tử hình.
Theo Nguyễn Tuyên
An ninh thủ đô