Sáng 21-12-2009, như thườnglệ, ông Kim Uông, một người dân thôn Thượng Trương, huyện Tiên Phúc, Đài Châu,Chiết Giang đi men theo con đường đất đầu thôn ra ruộng. Khi gần tới thửa ruộngnhà mình, ông bất ngờ trông thấy một chiếc va li du lịch màu xám trôi dập dềnhdưới rãnh nước tưới tiêu.

Chiếc va li chết chóc

Thấy lạ, ông Kim tìm cách kéochiếc va li khá nặng đó lên bờ. Khi mở ra, ông hoảng hồn vì trông thấy thi thểmột người con gái trẻ bị nhét bên trong, chân nam đá chân chiêu chạy về thôn báoán.

Cảnh sát sau khi khám nghiệm tửthi, xác định nạn nhân khoảng 22 tuổi, cao 1,59m, nguyên nhân chết do ngạt thởcách thời điểm phát hiện chừng 48 giờ. Theo cách ăn mặc và phục sức có thể thấyđiều kiện tài chính của nạn nhân khá tốt, tuy nhiên trong người nạn nhân khônghề có tiền bạc, tài sản hay giấy tờ gì chứng minh thân phận. Vì rãnh nước tướitiêu khá dài nên khả năng nơi phát hiện thi thể không phải là nơi nạn nhân bịvứt xuống đầu tiên. Vụ giết người với thủ đoạn dã man lập tức thu hút được sựquan tâm cao độ của dư luận Đài Châu.

Cái bẫy chết người

Bắt giữ đối tượng Bành Quảng

Với những thông tin ban đầu trên,cảnh sát Đài Châu chia làm nhiều tổ trinh sát theo các hướng khác nhau. Chiềucùng ngày, một số người dân trong thôn phản ánh việc trông thấy một nam thanhniên xách theo một chiếc va li lớn, đi cùng một cô gái từ trong thôn ra đườngcái. Nhìn qua ai cũng thấy ngay chiếc va li đó khá nặng, khiến người thanh niênđó luôn thở dốc. Theo mô tả, người con gái đi cùng khá xinh xắn, ăn mặc rất thờitrang, do vậy người dân trong thôn lập tức nhận ra là người từ nơi khác đến.Cảnh sát lập tức chuyển các mũi điều tra sang đôi nam nữ này, nhưng vì không aibiết thêm một chi tiết liên quan nào khác nên tạm thời không thể xác định đượcnhân thân của họ, việc điều tra gần như dậm chân tại chỗ.

Hai con bạckhát nước

Ngày 26-12, cảnh sát bất ngờ thuđược một đầu mối quan trọng: vào ngày chiếc va li đựng xác được phát hiện, mộtchiếc xe taxi đeo biển kiểm soát Ôn Lĩnh chở theo một đôi nam nữ mang hành lýnặng đã đỗ gần hiện trường. Lập tức chiếc xe được xác minh. Theo lời người láixe, cảnh sát phán đoán hiện trường vụ án mạng rất có thể ở thôn Hạ Bảo, Ôn Lĩnh,do vậy đã điều một tổ trinh sát đến đây. Tuy nhiên, hình ảnh thu được về 2 nghiphạm chỉ từ phía sau lưng, nên cảnh sát không thể nhận diện được ngay.

Cho tới ngày 7-1-2010, sau khi đãrà soát tất cả dân cư trong thôn Hạ Bảo, cảnh sát quy đầu mối nghi ngờ về phíahai chị em người Hồ Nam. Cũng vào thời điểm này, cảnh sát Nhạc Dương, Hồ Nam đưamột người đàn ông có con gái mất tích gần thời điểm trên ở đó đến, đề nghị cảnhsát Đài Châu phối hợp điều tra. Nhân thân 2 đối tượng tình nghi cuối cùng cũngđược làm sáng tỏ.

Vài tháng trước, hai chị em BànhThúy, 24 tuổi và Bành Quảng, 20 tuổi, người Ninh Hương, Hồ Nam đến Ôn Lĩnh làmthuê cho một trung tâm giải trí. Không lâu sau đó, cả hai đều rơi vào đam mê cờbạc, chỉ sau vài lần đã thua trắng tay, lại còn gánh thêm khoản nợ khổng lồ.Quẫn kế tính liều, Bành Thúy chợt nghĩ đến Cao Chấn Hy, một bạn thợ làm đầu từnglàm chung với mình ở Trường Sa, Vũ Hán. Có lần Cao Chấn Hy từng kể với Bành Thúyviệc cô ta sống cùng một “đại gia”, mỗi tháng đều được chu cấp hàng vạn tệ. BànhThúy bàn với em trai việc bắt cóc cướp tài sản của Cao Chấn Hy.

Ngày 17-12-2009, Bành Quảng độitóc giả, đeo kính râm, mang theo va li đến thuê một gian phòng ở thôn Hạ Bảo,trong khi Bành Thúy đến Nhạc Dương tìm Cao Chấn Hy, giả vờ rủ đi Hồng Kông chơiđể lừa cô đến Ôn Lĩnh. Đêm 18-12, Bành Thúy chuốc rượu cho Cao Chấn Hy say ngàngà rồi đưa đến gian phòng em trai thuê sẵn. Hai chị em khống chế nạn nhân, bắtkhai ra mật khẩu thẻ tín dụng, sau đó bóp cổ Cao Chấn Hy đến chết để che giấutội ác. Xác Cao Chấn Hy bị chúng nhét vào va li, mang đi hơn 100km đến vứt ởTiên Phúc. Sau khi phủi sạch chứng cứ, chúng mang chiếc thẻ tín dụng đi rút đượchơn 10.000NDT, cho đến ngày 31-1-2010, khi bị bắt đã tiêu sạch không còn một xu.

Theo Bảo Trâm
An ninh thủ đô