Cô bé Toni Ann là con củaBertram Byfield với một người phụ nữ người Jamaica tên là  Christine RoselynRichards. Vì cả hai người không đủ điều kiện để chăm sóc con nên bé Byfiedl sốngtrong trung tâm xã hội của thành phố Liverpool (Anh). Sau đó ít lâu, bé được mộtgia đình nhận làm con nuôi. Mỗi cuối tuần, cô bé được đưa tới chỗ ở của bố trongthành phố để chơi trước khi bắt đầu quay lại trường Harlesden nơi cô bé theo họcđể bắt đầu một tuần học mới.

Cái chết của hai cha con

Vào ngày cuối tuần 13-9-2003, ôngByfield dẫn cô con gái đi mua sắm cùng với một vài cô bạn gái, cô bé được bố muacho một bộ đồng phục mới. Camera an ninh còn ghi lại cảnh Toni Ann trước quầyhàng ở trung tâm mua sắm Brent Cross, Matalan ở Cricklewood vào khoảng từ 2 giờđến 5 giờ chiều. Toni Ann trông rất đáng yêu, thông minh, hoạt bát và cô békhông ngừng kể những điều thú vị về lớp học mới của mình với bố.

“Quýt làm cam chịu”

Bé Toni Ann

Sau khi đi mua sắm về, ôngByfield còn đưa con gái tới nhà người bạn Jackie Hunt chơi trước khi trở về cănphòng của mình vào khoảng 11h tối. Sau đó khoảng 30 phút, cảnh sát nhận được tincó vụ án mạng xảy ra tại khu vực cư xá dành cho người từng ở tù trong thành phố,nạn nhân là ông Byfield và cô con gái Toni Ann, 6 tuổi.

Kẻ giết người đã tẩu thoát màkhông hề để lại dấu vết. Cảnh sát đã treo giải thưởng 25.000 bảng cho ai cungcấp thông tin giúp bắt giữ thủ phạm nhưng cũng không có manh mối.

Giết người bịt đầu mối

Trong quá trình điều tra, cảnhsát được biết, Byfield tên thật là Anthony Pinnock, nổi tiếng trong giới “xã hộiđen” ở thành phố Liverpool không chỉ vì là một tay buôn bán ma tuý khét tiếng màcòn bởi hắn là một tay Đông gioăng có hạng. Vào thời điểm Byfield bị bắn chết,ông ta có ít nhất 3 cô bạn gái và những người hàng xóm thường xuyên nghe thấytiếng ầm ĩ từ căn phòng của ông ta ở khu cư xá dành cho những người từng phạmtội.

Byfield từng bị tù giam 9 năm vìtội buôn bán ma tuý, ông ta cũng từng bị một “đối tác” bắn bị thương sau cuộccãi vã liên quan đến lợi nhuận trong vụ bàn bạc làm ăn ở nhà một người bạn gái ởShenelle Hyman. Cảnh sát nghi ngờ cái chết của cha con Byfiled có khả năng liênquan đến các băng nhóm ma tuý trong thành phố, tuy nhiên, kết quả điều tra vẫngiậm chân tại chỗ.

Mãi cho đến khi, có nhân chứngcung cấp cho cảnh sát thông tin về một đối tượng tình nghi có tên Joel Smith. Hồsơ về tên Smith cho thấy, tháng 1-2004, hắn chuyển tới Liverpool, bắt đầu “sựnghiệp” buôn bán ma tuý và nhanh chóng “có số” trong giới tội phạm ma tuý ởthành phố Liverpool. Đi sâu điều tra các mối quan hệ của nhân vật này, cảnh sátđã tìm được nhân chứng là người bạn gái và 2 “cộng sự” của Smith đã đồng ý cungcấp bằng chứng buộc tội hắn.

Smith đã kể với một người bạn cótên Robert Langley - người vừa được tha tù rằng anh ta vừa bắn chết Yardie (biệtdanh của Byfield) và con gái ông ta, hắn còn khoe khẩu súng cỡ nòng 9mm vớiRobert. Một người bạn khác của Smith là Curtis Brument cũng khẳng định trước tòarằng Smith đã kể với anh ta về vụ giết người trong lúc ngồi uống café tại mộtquán trên đường Picton ở Liverpool.

Và sự thật đã được làm sáng tỏ,giữa Smith và Byfield đã nảy sinh mâu thuẫn trong “làm ăn”. Tối 13-9-2003, Smithđã tới tìm Byfield để “thanh toán nợ nần”. Hắn đã phá cửa ra vào khu cư xá vàbắt ông Byfield mở cửa phòng. Đoán biết chuyện gì sắp xảy ra, ông Byfield cố đẩySmith ra ngoài cửa nhưng chính ông ta lại bị Smith đẩy ngược vào trong nhà rồihắn rút súng bắn một phát xuyên thủng cánh cửa. Liền lúc đó, Smith xông vàotrong phòng và bắn 2 phát đạn nhằm ông Byfield, khi ông Byfield cố gắng quăngchiếc xe đạp về phía kẻ tấn công. Chứng kiến vụ việc, cô bé Toni Ann quá khiếpsợ chạy vội ra cửa nhưng Smith đã nhẫn tâm chĩa súng nhằm vào cô bé.

Trong phiên toà xét xử, công tốviên Richard Horwell cho rằng, Smith cố tình bắn chết cô bé để loại trừ cô bé cóthể làm chứng chống lại hắn ta. Smith phủ nhận tất cả các cáo buộc giết người.Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, tòa án ra phán quyết JoelSmith chính là thủ phạm bắn chết ông Byfield và bé gái Toni Ann với án phạt ítnhất 40 năm tù giam mới được xem xét phóng thích.

Theo Nguyễn Hà
An ninh thủ đô