Ngày 15-6-2004, cảnh sát thịtrấn Palm Beach thuộc bang Florida (Mỹ) nhận được một cú điện thoại thông báovừa xảy ra vụ án mạng tại một ngôi nhà trên phố Silver Beach ở Lake Park. Ngườigọi là Jeffrey T. Lamb, chủ nhà. Khi cảnh sát tới nơi, Lamb đẫm nước mắt chobiết, vợ anh, Cathy đã bị sát hại.

Cái chết thương tâm

Theo lời kể của Lamb, khi anh đilàm về thì phát hiện thi thể của vợ trên sàn bếp, dường như bị đánh đập đếnchết. Tại hiện trường, Lamb tỏ ra khá kích động, ngồi khóc bên thi thể người vợ.Cảnh sát phát hiện những vết bầm tím trên mặt và đầu Cathy, sọ bị rạn. TheoLamb, ngôi nhà đã bị trộm đột nhập, một số đồ đạc bị lấy đi, trong đó có mộtchiếc hoa tai bằng kim cương của Cathy đã không cánh mà bay.

Tại hiện trường, cảnh sát khôngtìm thấy hung khí gây án, nhưng lại có vết máu trên chiếc quần đùi của Lamb.Lamb giải thích rằng, khi phát hiện vợ trong tình trạng như vậy, anh đã cố gắngcứu sống, nên máu dính vào tay và anh chùi nó vào quần.

Người chồng độc ác

Jeffrey T. Lamb

Nhưng cảnh sát cũng chú ý đến mộtchi tiết khác. Theo cảnh sát, bất kỳ ai muốn sát hại Cathy đều phải khống chếđược 2 trong số 3 con chó trong ngôi nhà này. Một là loại chó bun, còn con kialà chó bécgiê Đức. Thế nhưng, cả hai con đều bị đánh mạnh vào đầu, nhưng vẫnsống sót. Trong khi con chó thứ ba nhốt trong phòng ngủ thì không bị làm sao.Lamb cho biết, khi anh về nhà những con chó tỏ vẻ sợ hãi và không dám đến gầnanh.

Khi gọi hỏi Lamb, cảnh sát đượcbiết, ngày 15-6-2004 chính là ngày kỷ niệm 11 năm ngày cưới của họ. Lamb thừanhận rằng giữa hai người đã xảy ra một số khúc mắc dẫn đến ly thân, nhưng thờigian gần đây, anh đã trở về nhà. Tối hôm đó, họ có kế hoạch tổ chức buổi kỷniệm: ăn tối và xem phim. Cả hai người đang bàn đến việc hàn gắn mối quan hệ đãbị rạn nứt.

Lật tẩy âm mưu thâm độc

Mặc dù những lời nói của Lamb cóvẻ hợp lý nhưng cảnh sát vẫn không loại trừ anh ta là nghi phạm, đặc biệt khimột phụ nữ khác tên là Joey Lee Steidel tự xưng là vợ chưa cưới của Lamb xuấthiện. Rõ ràng, Lamb đang lừa dối một trong hai phụ nữ này. Khi được hỏi, Lambthừa nhận đã đính hôn với Joey. Theo cảnh sát, Joey cũng có thể là một nghi phạmvì nếu Lamb thực sự đang muốn hòa hợp với Cathy thì Joey có thể ghen tuông màtấn công Cathy. Tuy nhiên, khi bị cảnh sát thẩm vấn, Joey tỏ ra hợp tác, cô vượtqua cuộc kiểm tra phát hiện nói dối và không có vết chó cắn trên người. Hơn nữa,đồng nghiệp của cô cho biết, vào thời điểm xảy ra án mạng, cô đang có mặt tạinơi làm việc nên cảnh sát loại Joey khỏi diện bị tình nghi.

Trong khi đó, kết quả khám nghiệmpháp y cho thấy, Cathy bị đánh đập rất dã man. Vết thương ở sọ khá sâu chứng tỏkẻ tấn công phải rất khỏe, gần như chắc chắn là nam giới. Thời điểm Cathy bịđánh đập vào khoảng từ 2-4h chiều 15-6. Điều các nhân viên điều tra thấy khóhiểu là một tên trộm lại có thể đột nhập vào ngôi nhà, đánh đập 2 con chó hungdữ của Cathy. Bởi vậy, theo suy đoán của các nhân viên điều tra, kẻ tấn côngphải là người quen của ngôi nhà, bất ngờ tấn công những con chó khi chúng khôngtự vệ. Trong khi đó, phân tích vết máu trên quần của Lamb, các chuyên gia pháthiện nhiều vết máu nhưng không có dấu hiệu chùi tay dính máu trên quần. Qua phântích, rõ ràng các vết máu là do ẩu đả gây ra. Điều đó chứng tỏ, Lamb đã nói dối.Đáng chú ý là sau khi Cathy bị sát hại, Lamb đã nộp hồ sơ đòi cơ quan bảo hiểmchi trả số tiền 27.000USD.

Ngày 26-8-2004, hơn 2 tháng saucái chết của Cathy, Lamb đã bị bắt với cáo buộc giết người cấp độ 1, làm giả hồsơ bảo hiểm và hành động tàn nhẫn đối với động vật. Ngày 12-9-2006, Jeffrey T.Lamb đã bị kết án tù chung thân.

Theo Nguyễn Tuyên
An ninh thủ đô