Sáng 26-4-2010 là một buổi sáng khủngkhiếp với Parneeta Sidhu. Chỉ vài phút trước khi tiếng súng vang lên, cô còn hôntạm biệt người chồng, Vajinder Toor, còn anh thì âu yếm trò chuyện với đứa con 5tháng trong bụng cô. Bi kịch ập xuống trong chớp mắt.

Máu loang bãi đậu xe

Bãi đỗ xe chỉ cách căn nhà của 2 vợ chồngParneeta vài bước chân, và cô đã rụng rời khi nghe những tiếng nổ chát chúa vanglên kèm theo tiếng thét của chồng. Parneeta bất chấp sợ hãi chạy ra, cảnh tượngtrước mắt khiến cô gần như ngã quỵ: một người đàn ông lạ mặt với khẩu súng cònbốc khói trên tay, đang hướng về phía Vajinder đã nằm sấp dưới đất trong vũngmáu. Parneeta hét lên “Ông đã làm gì chồng tôi”, nhưng lập tức nhận ra kẻ sátnhân đang quay nhanh khẩu súng về phía mình và bóp cò. Cô vội vàng trốn ra sauchiếc xe và may mắn không trúng phát đạn nào. Kẻ giết người nhanh chóng lên xerời khỏi hiện trường.

Trái tim hận thù

Hung thủ Lishan Wang tại phiên tòa

Trong khi Parneeta còn đang hoảng loạn, nhữngngười hàng xóm xung quanh đã chạy đến vì nghe thấy tiếng súng và gọi xe cấp cứu.Tuy nhiên vì trúng 5 phát đạn, trong đó có một phát vào đầu nên Vajinder Toor đãtắt thở. Khi đó anh mới 34 tuổi. “Thật khủng khiếp, bỗng chốc tôi mất chồng, cònnhững đứa trẻ mất cha”, vài tháng sau Parneeta vẫn chưa quên đi được cảm giácmất mát đó. Di cư đến Mỹ từ Ấn Độ, chồng cô đã cố gắng rất nhiều để lấy được họcvị tiến sỹ y khoa và xin được vào làm trong trường Y thuộc Đại học Yale. Dầuvậy, cuộc sống của họ trong căn nhà ở Branford, bang Connecticut vẫn khá khókhăn với 1 cậu con trai 3 tuổi và một đứa trẻ nữa sắp ra đời.

Cảnh sát lập tức được thông báo về vụ giếtngười và có mặt tại hiện trường. Một người hàng xóm của nạn nhân nói rằng, ôngđã nhìn thấy một người đàn ông châu Á ngồi trong chiếc Dodge Caravan màu đỏ sảnxuất năm 1996 bên ngoài ngôi nhà của Vajinder. Lúc đó là 5h sáng chủ nhật, 24htrước vụ nổ súng. “Cửa kính xe để mở. Tôi nhìn thấy khuôn mặt ông ta và ông tacũng nhìn tôi. Khuôn mặt ấy thật là khó tả, nó khiến tôi phải quay đi”, ôngKalani Lopa, 56 tuổi cho hay, “Những gì xảy ra thật là bi thảm”.

Chân dung hung thủ

Trái tim hận thù

Xác nạn nhân Vajinder Toor được chuyển lên xe cấp cứu

Vài chục phút sau khi vụ án xảy ra, cảnh sátchặn một chiếc xe tại một ngã tư cách đó chừng 1 dặm. Ngồi trong xe là một ngườiđàn ông châu Á với dáng vẻ khả nghi và các đặc điểm nhận dạng giống như các nhânchứng mô tả. “Tôi hỏi ông ta đến từ đâu. Trong trạng thái cực kỳ căng thẳng,giọng ông ta run lên khi trả lời “New York”, sỹ quan cảnh sát thực hiện vụ bắtgiữ cho hay. Người đàn ông, tự khai là Lishan Wang (Vương Lệ Sơn), người Mỹ gốcHoa, bị bắt ngay sau khi cảnh sát tìm thấy 2 khẩu súng bán tự động được nạp đầyđạn trong túi ông ta.

#

Động cơ vụ án bắt nguồn từ trước đó khá lâu,khi tiến sỹ Vajinder Toor còn đang làm việc tại Trung tâm y tế Do TháiKingsbrook ở Brooklyn, New York, nơi Lishan Wang làm hộ lý phòng bệnh. Trong mộtca chăm sóc đặc biệt, Lishan Wang đã bỏ đi đâu không rõ suốt vài tiếng, vàVajinder Toor đã rất tức giận, nói nặng lời với ông ta trước mặt mọi người. Cảmthấy mất thể diện, Lishan Wang thậm chí còn đe dọa tiến sỹ Vajinder công khaigiữa đám đông.

Vì việc này, tháng 7-2008, Wang bị sa thải.Ngay sau đó, ông ta đệ đơn lên tòa án, kiện trung tâm y tế đã ngược đãi ngườinhập cư nhưng không được giải quyết. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra xem đó cóphải là động cơ chính khiến ông ta muốn sát hại tiến sỹ Vajinder hay không,nhưng âm mưu giết người của Wang đã được lên kế hoạch từ khá lâu. Khi khám nhàWang ở Atlanta, cảnh sát tìm thấy 1.000 viên đạn, đủ cho một cuộc thảm sát.Trong phiên tòa diễn ra chiều 27-4-2010, Lishan Wang đã không hề biện hộ một lờinào. Sau khi tỏ ý hối hận về tội ác của mình, ông ta chỉ cúi đầu lặng im. Tòa áncho phép Wang tại ngoại với mức tiền bảo lãnh 200.000USD và sẽ tiếp tục hầu tòatrong ngày 27-9.

Theo Bảo Trâm
An ninh thủ đô