Suốt từ đầu mùa giải 2010/11đến nay, các CĐV MU luôn có tâm lý bất an khi chứng kiến đội bóng của mình ratrận, dù đối thủ là mạnh hay yếu.

Tại giải Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏvẫn đang giữ được chuỗi thành tích bất bại thế nhưng họ lại không có vị trí caonhất trên BXH. Đơn giản một lẽ, MU hòa quá nhiều. Mới đây, chính tiền vệ DarrenFletcher đã phát biểu: “Tôi không thích MU bất bại theo kiểu này…”.

Trên thực tế, phong độ hay chínhxác hơn là màn trình diễn của MU không thật thuyết phục được lý giải do vấn đềvề lực lượng. Ngay từ đầu mùa, việc HLV Ferguson chỉ đưa về sân Old Trafford có3 cái tên khá trẻ và mới (Smalling, Chicharito và Bebe) đã mang lại những hoàinghi lớn cho NHM. Chấn thương dai dẳng của chân sút chủ lực Rooney ảnh hưởng lớntới hàng công vốn “neo” người.

M.U: Sống trong sợ hãi
MU vẫn đang chơi quá bấp bênh

Tính cho tới thời điểm này, sốtrận đấu mà MU chơi bùng nổ, lấn át đối thủ là khá ít. Cảm giác bất an luôn xuấthiện nơi hàng thủ và nỗi thất vọng thường xuyên lộ rõ trên hàng công. Thậm chíngay cả chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của Quỷ đỏ trên tất cả các đấu trường (từ21/10-6/11) cũng chẳng thể che lấp đi rất nhiều yếu điểm. Stoke hay Wolves chỉlà những đội bóng tầm trung bình nhưng phải nhờ tới “thần may mắn”, thầy tròFerguson mới “an toàn” giành được 3 điểm.

Giờ đây, xem MU thi đấu chẳngkhác nào chơi trò ú tim. Cái gọi là bản lĩnh “ông lớn” chỉ xuất hiện mỗi khi họbị dồn vào thế khó hay không còn gì để mất. “Máy sấy tóc” năm nay đã ở tuổi gầnđất xa trời thế nên chắc hẳn ông cũng chẳng dễ thở chút nào nếu như trên sân cáchọc trò tiếp tục chơi như vậy.

Tuy nhiên, Sir Alex đâu thể làmgì hơn trong bối cảnh hiện tại. Hãy cứ nhìn cách chiến lược gia người Scotlandthận trọng, toan tính trong trận derby thành Manchester thì mới thấy rõ cái khócủa MU lúc này. Với nhiều manucians, giành được 1 điểm trước Man City, vốn đangsở hữu lực lượng khá mạnh có thể chấp nhận được. Thế nhưng phải chứng kiến độinhà “vật vã” rời sân Villa Park của Aston Villa cũng với 1 điểm thì lại hoàntoàn khác.

Buồn! Các CĐV MU đã sung sướngkhi Macheda và Vidic ghi hai bàn thắng muộn vào lưới Villa. Thực tế, trong sâuthẳm trái tim họ đã bị tổn thưởng ghê gớm. Hình ảnh về một đội bóng hùng mạnhbậc nhất xứ sở sương mù lại cứ nhạt nhòa dần mà không biết tới khi nào mới cóđiểm dừng.

M.U: Sống trong sợ hãi
Rooney sắp trở lại

Mổ xẻ MU kĩ hơn nữa, NHM đội bóngnày càng thêm phần lo âu. Khi Valencia chấn thương, Nani trở thành “chỗ dựa” lớnở vị trí chạy cánh nhưng phong độ của tiền vệ người Bồ Đào Nha lại “lúc nắng lúcmưa”. Lối chơi rườm rà vẫn chưa thoát khỏi tư duy của cầu thủ này và nó thườngxuyên khiến MU gặp khó khi thiếu đi tính đột biến.

Berbatov cũng mất hút. Chút niềmtin và hi vọng vào sự hồi sinh từ chân sút người Bulgaria đã chợt trở về con số0 trong suốt những trận đấu vừa qua của Quỷ đỏ. Tương tự là trường hợp củaChicharito. Nhiệt huyết thôi chưa thể đủ để tài năng trẻ này “cứu giúp” MU quacơn bĩ cực. Nỗi nhớ Rooney ngày càng lớn!

3 trận đấu còn lại của MU trongtháng 11 này không quá xương bởi những Wigan, Blackburn (giải Ngoại hạng) vàRangers (tại Champions League) chỉ thuộc hàng tầm tầm. Thầy trò Ferguson cầnphải chắt chiu điểm số ở những trận đấu này và lấy đó làm điểm tựa tinh thần chotháng 12 gian khó. Đó là cuộc chạm trán với Arsenal, Chelsea hay thậm chí cảSunderland (đội đang tỏ ra vô cùng cứng đầu khi gặp các “ông lớn”).

Rooney sắp trở lại

Trong trận gặp Wigan trên sân nhà vào thứ Bảy (20/11) tới, Wayne Rooney có thể sẽ trở lại trong đội hình của MU. Tính đến thời điểm này, Rooney đã “ngồi chơi xơi nước” đúng 1 tháng qua. Trận cuối cùng R10 thi đấu là trận hòa 2-2 với West Brom ngày 16/10 khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Đến ngày 19/10, Rooney gặp phải chấn thương mắt cá chân trong một buổi tập trước trận gặp Bursaspor tại Champions League.

Ronaldo bỏ ngỏ khả năng trở lại khoác áo MU

Trong phát biểu mới đây, tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết anh luôn cảm thấy nhớ sân Old Trafford: “Tôi có nhiều kỉ niệm ngọt ngào cùng những người bạn tốt ở MU. Mọi chuyện trong tương lai đều có thể xảy ra. Biết đâu một ngày nào đó, tôi lại được khoác lên mình màu áo đỏ của thành Manchester…”

Theo 24h