Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang

Vào mỗi dịp Tết ông Công, ông Táo, chợ cá Yên Sở tại làng Sở Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại rực rỡ sắc đỏ, vàng. Càng gần đến ngày, không khí tại khu chợ lại nhộn nhịp người mua bán, các chuyến xe tấp nập ra vào phục vụ nhu cầu người dân.

Sáng ngày 2/2 (tức 21 tháng Chạp âm lịch), mặc dù còn 2 ngày nữa mới chính thức đến ngày tiễn ông Công ông Táo về trời nhưng chợ cá Yên Sở đã tấp nập người dân cùng thương buôn mang cá chép đỏ từ khắp các tỉnh thành đổ về.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-1

Những ngày này, tại chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập kẻ mua, người bán cá chép để chuẩn bị cho ngày Tết ông Công, ông Táo.

Đang tự tay lựa chọn từng con cá về làm lễ tiễn ông Công ông Táo, Bà Mai Thị Hoa (58 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, năm nào gia đình bà cũng làm mâm cơm cúng ông Công ông Táo, hoá vàng, thả cá chép sớm hơn dự kiến. 

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-2

Các tiểu thương ở những chợ dân sinh tất bật từ sáng sớm đến chợ để lựa chọn những con cá đẹp nhất phục vụ người dân.

“Nếu mua đúng ngày sẽ rất đông, chính vì vậy gia đình tôi quyết định làm lễ sớm hơn dự kiến 2 ngày cho các cụ đỡ ‘tắc đường. Hơn nữa đợt này dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để tránh tập trung đông người đi đâu tôi cũng đeo khẩu trang bảo vệ an toàn cho mình cũng như người xung quanh’”, bà Hoa chia sẻ. 

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-3

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-4

Chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) được biết đến là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất tại Hà Nội hiện nay, cung cấp lượng cá lớn đi các chợ dân sinh.

Cũng như bà Hoa, chị Lan Anh (31 tuổi) cũng tất bật đi chợ chuẩn bị mâm lễ cúng ông Công ông Táo từ sớm. 

“Gia đình tôi năm nào cũng làm lễ cúng táo quân sớm hơn để cầu mong một năm sắp tới luôn bình an, dịch bệnh được đẩy lùi cùng nhiều may mắn trong công việc”, chị Lan Anh chia sẻ. 

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-5

Những ngày này, chợ cá "chạy hết công suất" từ tờ mờ sáng tới tối, khách đến mua tấp nập.

Chị Lê Thị Quy (40 tuổi) cho biết, mỗi năm chị Quy bán vài tấn cá chép đỏ ngày ông Công ông Táo. Cá chép được nhập từ nhiều tỉnh thành miền Bắc như Hưng Yên, Nam Định , Hải Dương... Hai ngày nay chị Quy đã bán được gần 1 tấn cá chép cho người dân cũng như thương buôn để đổ đi các chợ lớn nhỏ tại Hà Nội cũng như một số tỉnh lân cận.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-6

Mỗi năm chị Quy bán vài tấn cá chép đỏ ngày ông Công ông Táo.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-7

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-8

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-9

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-10

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên ít nhiều ảnh hưởng tới giá cả cá chép, tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều. Năm ngoái giá cá chép khoảng 130-150 nghìn đồng/kg, năm nay giá từ 120-130 nghìn/kg tuỳ từng loại.

“Lượng người mua chủ yếu vào ngày mai và ngày kia sẽ rất đông. Hôm nay, nhiều người cũng sẽ làm lễ tiễn ông Công ông Táo sớm hơn. Tôi dự đoán lượng người mua năm nay sẽ giảm hơn so với những năm trước. 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên ít nhiều ảnh hưởng tới giá cá cá chép, tuy nhiên không ảnh hưởng quá nhiều. Năm ngoái giá cá chép khoảng 130-150 nghìn đồng/kg, năm nay giá từ 120-130 nghìn/kg tuỳ từng loại”, chị Quy chia sẻ. 

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-11

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-12

Cá vàng có màu sắc sặc sỡ, thân to, đuôi dài được nhiều người ưa chuộng và có giá thành cao hơn hẳn.

Theo kinh nghiệm của chị Quy, khi người dân đi chọn mua cá cúng táo quân thì nên lưu ý một số điểm như: chọn mua cá không bị tróc vảy, đứt đuôi. Khi mua phải quan sát xem cá có bơi khỏe, lặn sâu hay không. Cá mua phải đuôi dài, mắt sáng… để đưa tiễn ông Công ông Táo về trời. 

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-13

“So với cá chép vàng thì cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe, màu sắc tươi tắn. Những ngày cận lễ, chúng tôi bắt đầu bán, số lượng bán ra hiện tại có thể lên tới vài tạ một ngày. Ngày mai tôi bán lên tới cả tấn”, chị Quy cho biết thêm. 

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-14

Theo kinh nghiệm của các tiểu thươn, khi người dân đi chọn mua cá cúng táo quân thì nên lưu ý một số điểm như: chọn mua cá không bị tróc vảy, đứt đuôi. Cá mua phải đuôi dài, mắt sáng… để đưa tiễn ông Công ông Táo về trời.

Theo các tiểu thương, khi cá được đưa về các chợ bán lẻ, giá bán sẽ được tính theo từng con. Trung bình cá chép cúng ông Công, ông Táo sẽ bán với giá 20-30 nghìn đồng/3 con. 

Ngồi ghi chép cẩn thận từng chậu cá chép được đưa trên xe ô tô xuống, bà Cao Thị Toán (tiểu thương chợ cá Yên Sở) cho biết, năm nay lượng người nuôi cá chép cúng táo quân giảm hơn so với mọi năm, một phần do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một phần nuôi cá gặp nhiều bất lợi do thời tiết.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-15

“Năm nay dù dịch nhưng giá cá chép cũng không biến động nhiều. Dịch bệnh người dân mua cúng lễ cầu xin gia đình bình an, mát mẻ… nhiều hơn. Từ qua tới nay tôi bán được hơn 1 tấn cá với giá từ 120-130 nghìn đồng/kg. Các tiểu thương mà mua đi các chợ bán lại thì giá sẽ dao động khoảng 30-50%”, bà Toán nói. 

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-16

Bà Toán cho biết, đã làm công việc buôn bán cá đến nay 18 năm. Năm cao điểm bà bán được 5-6 tấn cá chép đỏ. Tuy nhiên, năm nay cá chép không nhiều nên bà cũng dự đoán chỉ bán được khoảng 2-3 tấn ra thị trường.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-17

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước lễ ông Công ông Táo, dân buôn bở hơi tai vác cả tấn cá mỗi ngày nhưng không rời chiếc khẩu trang-18

"Đến chợ Yên Sở mua cá là thói quen hàng năm, đến đây để mua được giá rẻ và được chọn nhiều cá đẹp", một tiểu thương cho biết.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cho-ca-lon-nhat-ha-noi-nhon-nhip-truoc-le-ong-cong-ong-tao-dan-buon-bo-hoi-tai-vac-ca-tan-ca-moi-ngay-nhung-khong-roi-chiec-khau-trang-162210202110032724.htm

Ông Công ông Táo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.