Nhữngngười đàn bà mà tôi gặp trong bài viết này đều có nhan sắc, có kiến thức, thậmchí còn là hoa khôi của trường đại học. Với những ưu thế ấy, một khi các nànggiở "tuyệt chiêu", đại gia dù thuộc hàng "siêu đẳng" vẫn “quên đường về”...

>>
>>

"Tuyệt chiêu" của những chândài

Quỳnhkhẽ cúi người, khéo léo để vô tình lộ cặp tuyết lê căng phồng, mà chỉ được hở 1/2là quá nhiều, như thế mới là con nhà lành "kín cổng cao tường". Ngón tay trắngdài như búp huệ, lạnh lùng vê gậy, em đi một đường cơ nét căng, viên bi va đậpvới mấy viên bên cạnh rồi rơi tọt vào lỗ số 8. Bỏ ngoài tai tiếng vỗ tay, xì xồcủa mấy ông mũi lõ đứng xem, em lạnh lùng quay mặt, ngoảnh gót nhẹ nhàng đi vềphía quầy bar, để lại sau vương vãi mùi nước hoa đắt tiền, và ánh mắt đờ đẫn củađối thủ.

Tốinào cũng vậy, sau khi tan học lớp đại học tại chức,với một đại gia giàu sụtrong lĩnh vực địa ốc. Và tối nay, em vẫn diễn  vai như mọi khi mà không biết"con mồi" đã bí mật cử đệ tử bí mật theo nàng, với lệnh bằng mọi giá phải tìmcho ra nơi nàng đang ở...

Mỹ nhân và quỉ kế

Một khi các nàng giở "tuyệt chiêu", đại gia dù thuộc hàng "siêu đẳng" vẫn “quên đường về”...

Quỳnhđang theo học ở một trường nghệ thuật ở Hà Nội. Có lợi thế về giọng hát và ngoạihình nên Quỳnh luôn nhận được những show diễn thuộc hàng "danh giá" ở nhiềuphòng trà và khách sạn sang trọng. Quỳnh đủ thông minh nhận ra đây là "cơ hộingàn vàng" và cũng là cách nhanh nhất để tiếp cận những "đại gia" có máu mặt. Vìthế mỗi khi có show, dù bận học Quỳnh cũng sẵn sàng nghỉ để tập trung cho côngcuộc "săn -tìm-kiếm" đại gia.

Mới đây, tôi được vinh dự đi cùngmột người bạn của Quỳnh tới dự tiệc tân gia của cô. Nhìn căn hộ chung cư ngótnghét tỷ đồng ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cùng những tiện nghi đắt tiềnQuỳnh vừa sắm, ít ai có thể ngờ rằng chủ nhân của nó vẫn ở tuổi 9X.

Tránhsự soi mói, dèm pha, Quỳnh thường khoe vừa được lộc của bố mẹ mới bán được mấyđám đất tiền tỷ. Nghe vậy, ai kém thông minh lắm cũng phải tự hiểu rằng: Quỳnhđang khẳng định những thứ trên là của cô, của bố mẹ cô chứ không phải của một "đạigia" nào đó như nhiều người "suy đoán". Nếu ai thắc mắc chuyện đi làm thêm củamình, Quỳnh chỉ nhã nhặn trả lời họ với những câu khôn khéo: "Em đi làm thêmđể lấy kinh nghiệm và rèn cho mình tính tự lập".

Hàngxóm ai cũng phải tấm tắc: "Con bé vừa đẹp người vừa giỏi giang, không phụthuộc vào tiền bạc của bố mẹ. Ai lấy được nó thì sướng phải biết!".

Giờgiấc của Quỳnh từ khi đi làm thêm vì thế cũng thay đổi xoành xoạch. Khi nào đishow, cô cũng dành thật nhiều thời gian để "tỉa tót", trang điểm sao cho thậtđẹp, bắt mắt. Phương châm của Quỳnh là không đi xe máy đến chỗ làm, bởi sau mỗilần diễn, các đại gia sẽ "giành giật" nhau để được đưa người đẹp về nhà. Lúc đầu,cô khéo léo từ chối, "bấm bụng" đi taxi về, nhưng khi đã "thẩm định" được túitiền của một đại gia nào đó, cô sẽ "tình nguyện" lên xe của "chàng" trước conmắt tiếc nuối và ghen tỵ của những người khác.

Tiếpxúc với đại gia, lúc nào Quỳnh cũng tỏ ra mình là người "ham học nhưng không cóđiều kiện". Điệp khúc "than" của nàng bao giờ cũng kèm theo một vài giọt nướcmắt làm đại gia phải thương cảm. Đầu tư cho "việc học hành" của chân dài xinhđẹp, với đại gia, đó là chuyện vặt. 

Theo kịch bản đã soạn sẵn, Quỳnhsẽ từ chối với những câu kiểu như: "Em đến với anh đâu phải vì tiền", "Em đilàm thêm để tự trang trải cho cuộc sống của mình"...Cảm động vì "tấm chântình" của chân dài, nhiều đại gia đã "chi không tiếc tay".

Quen được đại gia, những bữa tiệccủa "giới quý tộc" không còn là điều xa lạ đối với Quỳnh nữa. Trước kia, cô chỉlà một cô sinh viên quê mùa, nhưng từ khi biết rõ lợi thế của mình và biết "kiếmchác", Quỳnh ra vào những nơi sang trọng, đặc biệt, cô đi nước ngoài như đi chợ.Cô luôn biết cách dùng vẻ ngoài ngây thơ và "có học" của mình để "lừa" những đạigia vừa nhiều tiền vừa hám cái danh sinh viên.

Để "tăng thu nhập", Quỳnh khôngngần ngại "cặp" một lúc với nhiều đại gia. Tuy nhiên, cô cũng phải "căng hết dâythần kinh" ra để tìm cách đối phó và nói dối sao cho giống như thật. Đi với đạigia này thì nhắn với đại gia kia là "Dạo này em bận học quá!", hay "Em đang thihọc kỳ"...

Những chuyến đi chơi dài ngày vớiđại gia sẽ được "ngụy trang" bằng điệp khúc muôn thuở: "Em đi diễn văn nghệ chotrường ở tỉnh khác" v.v... Nói chung, Quỳnh rất biết cách "gắn" mọi cuộc hẹn vớiviệc học hành của mình. Một phần là có lý do chính đáng để "moi" tiền, phần nữalại được cái tiếng "ngoan", "chăm học"...

Cuộc rượt đuổi bất tận

Mỹ nhân và quỉ kế

Đưa đại gia vào "tròng" không quá khó?

Những em sinh viên chân dàithường hiểu rất rõ lợi thế của mình. Họ biết rõ cái làm nên "bản sắc", "khẳngđịnh giá trị" của mình so với các chân dài khác đó chính là "mác" sinh viên. Dùtrên thực tế, thời gian họ xuất hiện trên lớp chỉ đếm ở đầu ngón tay, thành tíchhọc tập thì lẹt đẹt.

Tiếp cận với các đại gia, chândài bao giờ cũng xuất hiện với vẻ ngoài trí thức nhất, ngoan hiền nhất. Đàn ôngai mà chả chết mê chết mệt một cô gái vừa xinh đẹp, vừa ngoan hiền vừa thôngminh, lại có học? Vậy nên, những cách tiếp cận ban đầu đó nhanh chóng đưa lạinhững kết quả tốt đẹp. Tiếp theo màn làm quen sẽ là những kỹ nghệ "moi móc", "kểnghèo, kể khổ", những sự "vô tình" về "sự thiếu thốn" được "trưng bày" một cáchcố ý làm các đại gia cảm thấy mủi lòng.

Thủy, đang theo học ở một trườngngoại ngữ có "thâm niên" cặp với các đại gia đã hơn 3 năm cho biết, những đạigia cô cặp đều hám cái mác "chân dài trí thức", họ cần những người như cô để "trangđiểm" cho những cuộc gặp gỡ với các đối tác chứ khi nào cũng kè kè một cô thư kýcũng dễ sinh nhàm chán. Công việc chính của các chân dài chỉ là: Phải thật xinhđẹp, ứng xử khéo léo và làm đại gia hài lòng, dễ chịu.

Thoạt nghe tưởng có vẻ dễ dàng "ăntiền" nhưng trên thực tế, các chân dài cũng phải chịu nhiều "hao tổn". Những bữatiệc "thâu đêm suốt sáng", chưa kể đến những sự "đổi chác" sẽ rút dần, rút mònsức khỏe cũng như nhan sắc của các chân dài. Nếu không biết cách "tự đề phòng",tự chăm sóc mình, nguy cơ bị bỏ rơi sẽ là điều không sớm thì muộn. Biết được "giớihạn" của nghề nghiệp nên chân dài phải tranh thủ nhặt nhạnh, tích cóp. Họ khôngbao giờ chọn cách vòi vĩnh thẳng thừng mà làm gì cũng ý tứ, khéo léo, khiến đạigia dù phải chi tiền nhưng vẫn mát ruột, mát gan.

Một trong những "mánh" mà cácchân dài sinh viên hay dùng là điệp khúc: "Cho em vay...". Cách này tỏ ra cóhiệu quả vì đánh trúng tâm lý "sợ người đẹp vất vả" của đại gia, thêm nữa cònlàm cho các chàng "cảm phục". Chân dài nào thông minh thì sau mấy lần "vay" đầutiên cũng cố "tích cóp" để trả lại, nhằm lấy "lòng tin" của các chàng. Tất nhiên,nàng biết rõ là đại gia sẽ từ chối vì "số tiền đó có thấm tháp gì đâu". Cứ nhưthế, số của cải nàng "vay mượn" đủ để nàng tự trang trải cho mình một cuộc sốngmà không phải sinh viên nào cũng có.       

Phương - một chân dài đang theohọc trường nhạc năm thứ 2 nhưng đã có số tiền gửi ngân hàng lên đến hàng trămtriệu đồng. Số tiền đó theo như lời của Phương là công sức của những lần cô đidiễn, nhưng không cần hỏi, người ta cũng biết nguồn thu nhập đó đến từ đâu bởiPhương nổi tiếng xinh đẹp, ăn nói khéo léo và thành tích "sát" đại gia cũngthuộc vào loại "siêu".

Hành trình của chân dài và đạigia là một cuộc "rượt bắt" bất tận và đầy thú vị. Cả hai bên đều ngầm hiểu: Aicũng có giá trị để lợi dụng. Vậy nên, trong cuộc chơi ngang sức ngang tài này,không ai muốn là người thua cuộc!

TheoVũ Hà
ĐSPL