Thời đi học, thứ khiến học sinh sợ hãi nhất chính là "Sổ ghi đầu bài". Cuốn sổ mỏng này tuy nhỏ mà có võ. Bởi các thầy cô giáo sẽ dùng cuốn sổ này để ghi tên những bạn mắc lỗi, đồng thời chấm điểm, đánh giá giờ học.

Không ít người trong chúng ta từng bị bêu tên trong "cuốn sổ tử thần" này. Có bạn bị ghi tên bởi tội nói chuyện trong giờ. Có bạn thì đi học muộn, chép bài của bạn, chưa làm bài tập, không mặc đồng phục, tóc để sai quy định,... Nói chung toàn là những lỗi phổ biến mà học sinh hay mắc phải.

Tuy nhiên có những học sinh từng bị ghi tên vào sổ đầu bài vì những "tội" kỳ quặc đến mức phụ huynh mà biết được chắc cũng không thể nhịn cười, đến tiền đình vì sự lầy lội, nghịch ngợm của con nhà mình!

Nam sinh bị ghi tên vào sổ đầu bài, nhìn tội mắc phải chắc phụ huynh cũng cười rũ rượi: Xin lỗi thầy, con tôi tài lanh quá mức!-1

Khánh Duy giành nói với thầy!

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp lại sổ đầu bài của một lớp học và lập tức gây sốt. Theo đó, một nam sinh tên Khánh Duy có "vinh hạnh ngồi trong sổ đầu bài" vì một lỗi không ai tưởng tượng nổi. Đó là... giành nói với thầy! Tội giành nói này cụ thể ra sao thì thầy cũng không viết rõ. Chỉ biết được là nam sinh này chắc nói nhiều mà thôi.

Thế nên cư dân mạng mới phì cười, tranh nhau suy đoán đủ kiểu: "Ông Khánh Duy này đòi lên dạy thay thầy hả?", "Nội tâm thầy giáo kiểu: Sao sao, muốn lên bục giảng đứng cùng tôi hay như nào",...

Nam sinh bị ghi tên vào sổ đầu bài, nhìn tội mắc phải chắc phụ huynh cũng cười rũ rượi: Xin lỗi thầy, con tôi tài lanh quá mức!-2

Nam sinh bị ghi tên vào sổ đầu bài, nhìn tội mắc phải chắc phụ huynh cũng cười rũ rượi: Xin lỗi thầy, con tôi tài lanh quá mức!-3

Những lần học sinh bị ghi tên vào sổ đầu bài đầy hài hước khác.

Trước đó, nhiều học sinh với bản tính "nhất quỷ nhì ma" cũng từng bị ghi tên vào sổ đầu bài với loạt lý do cực kỳ khó đỡ. Chẳng hạn như "viết di chúc trong giờ học", "hát nghêu ngao trong giờ học, hình như đang yêu",...

Theo Pháp luật và bạn đọc