Sau 5 ngày nhập viện, hômqua, nạn nhân đầu tiên trong vụ “xe điên”, xảy ra ở khu vực cầu vượt Dịch Vọng,quận Cầu Giấy tử vong tại bệnh viện Việt Đức.

Như đã đưa tin, vào khoảng 17h30ngày 10/3, một chiếc xe Ford bỗng dưng mất lái, đâm liên vào 7 chiếc xe máy và14 chiếc xe đạp đang đi trên đường, khiến hơn 20 người bị thương, phải nhập việncấp cứu, trong đó, có 2 trường hợp khá nặng, phải nằm viện lâu dài để theo dõi.

Nạn nhân đầu tiên trong vụ
Các xe máy bị xe điên húc được lực lượng công an chuyển về phường.

Đến sáng qua, một trong hainạn nhân tử vong. Nạn nhân tên đầy đủ là Phạm Thị Lan Anh, 18 tuổi, quê xãTráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Lan Anh đang là sinh viên nămthứ nhất ĐH Thương Mại Hà Nội.

Trước đó, vào chiều 10/3, LanAnh cùng bạn là Đặng Thị Bích Hằng, 18 tuổi, người cùng quê, sinh viên khoaThương mại quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội đang chở nhau bằng xe đạp đi chợ về,đến chân cầu vượt thì gặp “xe điên”.

Là người cầm lái nên khi bị xe đâm, Hằng chỉ ngã xuống đường, xây sát nhẹcòn Lan Anh ngồi sau bị thương nặng. Sau khi vụ việc xảy ra, Lan Anh đượcđưa vào khoa Hồi sức Bệnh viện 19/8 trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấnthương sọ não và bụng.

Để được điều trị tốt hơn, những ngày gần đây gia đình đã chuyển Lan Anh lênbệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, do vết thương biến chứng phức tạp nên Lan Anhkhông qua khỏi. Nhận định ban đầu của các bác sĩ, có khả năng nạn nhân tửvong do tụ máu não.

Theo Anh Trọng
 
Nạn nhân đầu tiên trong vụ