- Tớ có thấy đường đâu mà thấy.Nhưng đoán hướng đi, điểm đến thì tớ có thể biết được.
- Thế thì bác… Gia Cát Dự thửxem?
Nghêu đáp ngay:
- Ở khu vực quanh hồ Đống Đa.
- Làm gì ở đấy?
- Chọi cá, cáp độ ăn tiền.
![]() |
Ảnh minh họa |
Hến ngạc nhiên:
- Chọi cá là cái quái gì thế?
- Nó giống như chọi gà, người tanuôi cá lia thia, không phải làm cảnh mà để… chọi. Mấy hôm nay bác Trùm và chúỐc tíu tít mua sắm “cối lọ”, tuyển cá nuôi và ra sàn “chọi” đấy.
- Cá “chọi” nhau thì có gì hấpdẫn chứ?
Nghêu hào hứng:
- Ồ, hấp dẫn, hồi hộp, căng thẳnglắm. Khi hai chú cá được cáp độ, thả vào cối lọ, chúng lập tức xông vào nhau,phùng mang, há miệng, cắn, mổ đối thủ trầy vi, trốc vảy, đứt đuôi. Đám “Ngư thủ”ngồi xem căng mắt, toát mồ hôi, ra kèo, bắt độ… chú cá nào tơi tả, bỏ chạy làthua. Kẻ thắng gom tiền chung độ, người thua méo mặt móc hầu bao.
- Thôi chết, thế thì nguy, mấy lão ấy mê “chọi cá”,“chọi chim” thì bỏ việc công ty. Cái sàn chọi cá ấy đâu nhỉ, để tôi đi tìm mấylão ấy về cho một trận.
- Khu vực hồ Đống Đa đường HoàngCầu, mấy cái quán cà phê, tầm 9-11h sáng, chiều từ 14h đến 17h. Sàn chọi cá ởđấy náo nhiệt lắm.
Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô