- Vâng, em đây,lúc nào cũng khỏe, còn anh Hai thì sao?
- Mệt.
Nghêu ngạc nhiên:
- Sao lại mệt?
- Mệt vì ở chỗ anh có Bệnh việnĐa khoa huyện, bác sĩ ở đây chẩn đoán bệnh… thần kỳ, suýt chết oan mấy mạngngười.
![]() |
Ảnh minh họa |
- Bác sĩ tuyến huyện cũng là bácsĩ tốt nghiệp Y khoa ra, sao lại thế?
Hai Lúa thở dài:
- Tôi kể chú nghe vài chuyện mớinhất về tài chẩn đoán bệnh và chữa trị của một số bác sĩ ở đây cho chú nghe nhé?
- Vâng, em nghe đây.
- Trường hợp thứ nhất rơi vào mộtphụ nữ 28 tuổi bị đau bụng, người nhà đưa vào bệnh viện này khám. Tới 5 bác sĩkhám, trong đó có cả bác sĩ Giám đốc cho làm các xét nghiệm, kết luận chị này bịtiêu chảy nhiễm trùng.
Trùm Sò tỏ vẻ hiểu biết:
- Tiêu chảy nhiễm trùng là bệnhthông thường, cho thuốc uống là khỏi.
- Nhưng chị này uống thuốc củamấy bác sĩ “tài ba” kia cả tuần lễ không hết, mà đau bụng ngày càng dữ dội, bụngsưng to.
Nghêu gật gù:
- Chà, thế thì không phải tiêuchảy nhiễm trùng rồi.
- Chú Nghêu tối mắt mà sáng trí,đúng, người nhà của chị này cũng nghi thế nên chở lên bệnh viện thị xã. Các bácsĩ ở đây khám, kết luận bệnh nhân bị… vỡ ruột thừa, dịch vàng tràn ra ổ bụngphải mổ cấp cứu ngay.
- Ôi, cũng còn may.
Hai Lúa chậm rãi:
- Chưa đâu, cũng ở bệnh viện này,một bệnh nhân nam đi làm ruộng bị thối khóe móng chân và nhiễm trùng, có dấuhiệu co giật. Ông được bác sĩ ở đây khám và chẩn đoán… đau dạ dày, cho nội soibao tử rồi điều trị. Ông này bệnh nặng thêm… ở ngón chân.
- Tất nhiên rồi, đau ngón chân màchữa… bao tử thì làm sao khỏi được.
Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô