Trùm Sò hỏi: Anh Hai khỏe không?

- Đang mệt vì vụ dịch lợn taixanh đây. Trong này đang bùng phát dịch và ngày càng lây lan nhanh.

- Vâng, đã lan ra 19 tỉnh, thànhrồi, nhưng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và miền Đông Nam bộ bịnặng nhất.

Lỗi từ nhiều phía
Ảnh minh họa

Hai Lúa bức xúc:

- Nặng và gần như mất kiểm soát,lỗi này trước hết thuộc về các cơ quan chức năng quản lý, kiểm soát, phòng chốngdịch bệnh từ trên xuống tới địa phương, cơ sở.

- Do chủ quan, lực lượng vừathiếu, vừa yếu.

Câu này nghe quen quá… Cứ đổ lỗichung chung như vậy thì làm sao giải quyết được vấn đề.

Hến thắc mắc:

- Theo anh thì còn nguyên nhânnào nữa?

- Trách nhiệm không cao nếu khôngmuốn nói là buông lỏng suốt thời gian dài, gọi đúng tên là ngủ quên trong khidịch có nguy cơ bùng phát.

Trùm Sò gật gù:

- Anh Hai nhận xét… hơi bị đúngđấy.

- Còn về phía người chăn nuôi,một bộ phận thiếu ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng, đây là nguyên nhân củanguồn dịch bệnh lây lan mất kiểm soát.

Hến lo lắng:

- Anh Hai nói thế là sao?

- Vì khi người chăn nuôi pháthiện đàn lợn của mình bị bệnh, thay vì báo cho cơ quan thú y tới kiểm tra, xử lýthì lại… mang xác lợn bệnh vứt xuống kênh, rạch.

- Đến thế cơ à?

Hai Lúa thở dài:

- Nói có sách, mách có chứng. Mớiđây, người ta phát hiện lợn bệnh chết bị ném bừa ra kênh Tham Lương, xã XuânThới Thượng, huyện Hóc Môn. Nếu lợn chưa chết thì tẩu tán, chở đi tiêu thụ nơikhác. Nguy hiểm hơn, có trường hợp thuê xe tải chở 20 bao, đựng 80 con lợn chếttừ Trảng Bom, Đồng Nai về phường Long Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh… vứt rađường.

- Đến nông nỗi này cơ à?

Hai Lúa rầu rầu:

- Ý thức người chăn nuôi như thếlà quá kém, quá nguy. Bó tay thôi chú em ơi.

Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô