Một tai nạn hết sức thương tâm đã xảy ra ở một khu rừng Maryland, nước Mỹ,khi hai anh em trai đang cùng nhau nghịch một khẩu súng ngắn thì cậu em đãbắn chết người anh của mình.

Sáng sớm ngày 2-6, cảnh sát khu vực đã nhận đượcmột cuộc điện thoại từ bà ngoại của hai cậu bé, thông báo về sự việc kinh hoàngtrên. Ngay lập tức một đội cứu thương và cảnh sát đã tới hiện trường. Tại đó họnhìn thấy cậu bé Michael Alexander Szoke, 11 tuổi nằm gục xuống với một vếtthương nghiêm trọng ở đầu. Họ nhanh chóng đưa cậu bé tới bệnh viện bằng trựcthăng, nhưng trên đường tới bệnh viện cậu bé đã tắt thở.

Khi ngồi cung cấp lời khai cho cảnh sát, em traicủa nạn nhân nói rằng, cậu nghe thấy tiếng súng nổ và sau đó Michael gục xuống.

Nghịch dại, em trai 8 tuổi bắn chết anh
 
Nghịch dại, em trai 8 tuổi bắn chết anh
Cậu em 8 tuổi dẫn cảnh sát tới hiện trường

Cảnh sát đã điều tra khả năng xem có người tậpbắn súng và có đạn lạc hay không. Sau mấy tiếng tìm kiếm, họ đã phát hiện mộtkhẩu súng ngắn trong bụi rậm gần đó. Cùng với lời khai của cậu em trai, họ đãkhẳng định được đây là  một tai nạn, do hai cậu bé hiếu kỳ dắt nhau tới khu rừngvà khám phá “món đồ chơi” mà không biết là nó hết sức nguy hiểm.

Cậu em cho biết, hai anh em trong khi giúp mộtngười hàng xóm cao tuổi dọn dẹp, chúng đã nhìn thấy một khẩu súng được xếp gọngàng trong một cái hộp, trí tò mò nổi lên, khiến chúng giấu đi và cùng mang vàorừng để nghịch.

Nghịch dại, em trai 8 tuổi bắn chết anh
Cậu bé đáng thương đã tử vong do em trai nghịch dại

Hiện sự việc đang được văn phòng tối cao củahạt  Harford xem xét và sẽ đưa ra kết luận cuối cùng.

Hai anh em Michael hiện đang cùng với cô em gáiút Rosie, 4 tuổi, sống cùng ông bà ngoại. Bố mẹ của chúng đều đang ở tù.    

 Theo ANTD