Đừng hòngtôi cho vợ đi họp lớp, mất vợ như chơi”, Vinh nói dứt khoát từ saukinh nghiệm xương máu của anh bạn thân bị cắm sừng.

“Đến như Diệp, cô vợbạn tôi, mà còn phản bội chồng được thì không nên chủ quan với trườnghợp nào cả”, Vinh kết luận.

“Không đỡ được” trướctình cũ

Khi cả hội ngồi vớinhau, nếu nói chuyện về vợ con, lũ chúng tôi bao giờ cũng tấm tắc khenthằng Hoan tốt số vì Diệp vợ nó vừa xinh vừa đảm đang, khéo léo, lại chỉchuyên chú vào chồng con chứ không đua đòi ăn chơi, hội hè gì. Thế màđùng một cái, thằng Hoan bị cắm sừng”, Vinh kể.

Kẻ “gian phu” là anhchàng lớp trưởng của Diệp hồi cấp ba. Hồi đó anh chàng là ngôi sao sángtrong trường, có rất nhiều bạn gái vây quanh nên không bận tâm đến mốitình đơn phương của Diệp, hồi đó không có gì nổi bật cả về hình thức lẫnhọc hành. Gặp lại sau 15 năm, Diệp xúc động thấy chàng vẫn đẹp trai vàphong độ, còn chàng cựu lớp trưởng thì sửng sốt nhận ra cô bạn cũ có vẻđẹp mặn mà làm xiêu lòng người. Chàng quấn quýt hỏi han, chăm sóc, ánhmắt vuốt ve, ngưỡng mộ. Còn nàng như bay lên mây trong lần đầu tiên trởthành “nữ thần” trong mắt chàng. 

Ngoại tình từ những buổi họp lớp

Ảnh minh họa (ảnh internet)

Sau buổi họp lớp, trở lạiHà Nội, hai người liên lạc với nhau và không giữ được tình cảm tronggiới hạn bạn bè. Anh chồng bị cắm sừng chẳng khó khăn gì để nhận ra niềmđam mê long lanh trong mắt vợ và trong sự đuểnh đoảng, lơ đãng bấtthường của cô. Đứng trước nguy cơ gia đình tan vỡ, Diệp òa khóc nhận ratình cảm của mình với bạn học cũ chỉ là chút xúc động nhất thời. Cònchồng cô thì đau khổ, không biết có nên tha thứ cho vợ hay không.

Khi Vinh đang ái ngại choanh bạn thì  vợ anh thông báo hai tuần nữa sẽ đi Hạ Long để họp lớp cấpba, kỷ niệm 10 năm ra trường. “Không họp hiếc gì hết”, Vinh gầm lênkhiến vợ giật thót, rồi giận dỗi vì sự gia trưởng vô lý của chồng. “Giậnthì cứ giận, còn hơn mất vợ”, Vinh tâm sự. Anh nghĩ, người nghiêmtúc như Diệp còn sa ngã nữa là vợ anh vốn lúc nào cũng lãng mạn, ướt át.Đã thế, vợ anh từng là hoa khôi, bao nhiêu chàng trong lớp trồng cây si,và bây giờ là gái một con lại càng rực rỡ. Để “đền bù”, Vinh mua cho vợmột sợi dây chuyền, nhưng vẫn kiên quyết giao hẹn là đừng có nói chuyệnhọp lớp với anh.

Trai có vợ càng khôngthiết giữ gìn

Với phụ nữ, ngoại tìnhvới các bạn học cũ là chuyện bất đắc dĩ do họ không cưỡng được cơn sóngtình cảm do sự xúc động của gặp gỡ và kỷ niệm mang lại.  Nhưng với mộtsố đàn ông, một chút dan díu với bạn cũ khi đã có gia đình lại là chuyệnthú vị hay hay, thêm màu sắc cho cuộc sống. Họ không cần tự kiềm chế nếuphải lòng bạn nào trong cuộc họp lớp. Bảo là một anh chàng như vậy.

Nhân dịp chàng trai thànhđạt nhất lớp định cư ở Pháp về thăm quê, lớp 12C của Bảo tổ chức gặpmặt. Đã 13 năm ra trường, Bảo ngạc nhiên thấy trong khi các cậu trai nămxưa giờ phần lớn đều già đi nhiều, bụng phệ vì bia rượu thì các bạn gáilạitrẻ trung đến không ngờ, lại biết ăn mặc, trang điểm nên trôngthật hấp dẫn, không “quê một cục” như ngày xưa. Vốn là người ham thíchcác cuộc phiêu lưu tình cảm, bảo lập tức lưu số mấy bạn đẹp gái nhất, vàbắt đầu “cưa cẩm” ngay khi cuộc hội ngộ chưa kết thúc. Và một tuần sauđó, một trong mấy cô bạn kia đã trở thành tình nhân của Bảo, dù cả haiđều đã có gia đình.

Còn Hoàng Long vốn khôngđịnh coi buổi họp lớp là nơi tìm kiếm chuyện trăng hoa, cũng không phảilà người thích cặp bồ. Thế nhưng khi thấy phải lòng cô bạn học cũ, saumấy ngày kìm lòng nghĩ đến nàng, Long tặc lưỡi cầmđiện thoại bấm số. Anh nghĩ, là đàn ông thì hoa lá chút cũngkhông sao, miễn là kín đáo và vẫn cư xử tốt với vợ con.

Chỉ là say nắng

Trong số phụ nữ “cắmsừng” chồng từ buổi gặp mặt bạn học cũ sau nhiều năm, hầu hết đều ânhận, hối tiếc cho dù có bị phát hiện hay không, ngay cả khi họ khôngdừng lại được. Họ nhận ra mình đang mạo hiểm hạnh phúc đang có với mộtảo ảnh. Tuyết Minh, 30 tuổi, nhân viên văn phòng, cũng đang ở tình trạngnày. Sau một thời gian  “qua lại” với Cường, bạn cùng khóa mà cô gặp lạitrong buổi kỷ niệm thành lập trường, Minh biết với cô đây chỉ là chuyện“say nắng”. Nhưng cô không dứt ra được vì Cường làm tình quá giỏi, đemlại cho Minh những khoái cảm mà cô không thể nhận từ chồng. Tuyết Minhbiết, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra và cô sẽ mất tất cả,nhưng chưa đủ dũng khí để cắt đứt với Cường. Cô cứ nghĩ, giá cô quyếttâm dừng lại ngay ở những cảm xúc bồi hồi đầu tiên thì sẽ dễ dàng hơn là“cai” vào lúc này.

Khi bắt đầu xúc động vớingười bạn học, nhiều phụ nữ nghĩ “thử đi tiếp một chút để xem cảm xúc rasao, và sẽ dừng lại đúng lúc”. Họ không biết rằng hầu hết những phụ nữkhông dừng lại được cuộc tình tội lỗi đến nỗi tan tác gia đình cũng từngnghĩ như thế.

Theo Liên Hoa
Đất Việt