Tờ tin tức News.com.au ngày 17/4 đưa tin về vụ việc kinh hoàng xảy ra với một nữ hot TikToker tên Jenny Elhassan (32 tuổi) hiện đang sống ở thành phố Sydney (Australia). Cô được xem như một "ngôi sao TikTok" với hàng ngàn lượt theo dõi trên tài khoản cá nhân.
Vào tối thứ 6 (ngày 15/4), Jenny bước vào nhà hàng Old Town Hong Kong ở Haymarket, thành phố Sydney để dùng bữa tối. Khoảng 23h, Jenny mở điện thoại và bắt đầu phát trực tiếp trên tài khoản mạng xã hội của mình.
Bất ngờ, một chiếc ô tô SUV màu đen lao tới đậu trước cửa nhà hàng và 3 người đàn ông đeo khẩu trang bước xuống, tiến về phía Jenny. Một trong 3 tên được cho là đã tạt chất lỏng có tính axit vào mặt Jenny trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Jenny hét lên trong đau đớn và người xem video có thể nghe thấy tiếng hét trong hoảng sợ của nữ TikToker: "Tôi không thể nhìn thấy gì nữa, cho tôi nước". Chiếc camera điện thoại lúc này không còn hướng về phía mặt của Jenny nhưng người xem có thể nghe thấy tiếng la hét. Một lát sau, nhân viên phục vụ nhà hàng vội lấy chai nước dội lên mặt Jenny.
Sau đó, cô được đưa đến Bệnh viện Royal North Shore, nơi cô quay một đoạn video khác cho thấy những vết bỏng trên trán và cổ.
Nói trước camera, Jenny cho biết: "Hãy nhìn những vết bỏng trên cổ và đầu của tôi. Cả mắt của tôi nữa". Nữ TikToker cho biết cô vô cùng sợ hãi vì bị mất thị lực tạm thời khi cuộc tấn công xảy ra. Trong một đoạn clip khác, cô miêu tả việc chiếc kính đã cứu mình như thế nào. Jenny nói: “Tôi đã đeo kính, hãy tưởng tượng tôi không đeo kính thì không biết hậu quả sẽ tàn khốc như thế nào".
Jenny hiện đã được xuất viện nhưng vẫn phải trở lại bệnh viện để điều trị phục hồi da trên khuôn mặt. Cảnh sát Thành phố Sydney đã lập tức mở một cuộc điều tra.
Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho hay, thông tin mới tiết lộ rằng chính Jenny đã chế nhạo một người (không rõ danh tính) vài giờ ngay trước cuộc tấn công. Cô đưa ra lời thách thức rằng: "Tôi không sợ đâu... hãy đến đây xem".
Cũng trong ngày hôm đó, một vài tin nhắn cho thấy Jenny nói về việc nhận được những cuộc điện thoại đe dọa và liên hệ trực tiếp với một người.
Cảnh sát cũng đang điều tra mối liên hệ tiềm ẩn giữa những kẻ tấn công Jenny và "gia đình tội phạm" khét tiếng có tên Alameddine - băng đảng này bị cáo buộc liên quan tới một số vụ tấn công gần đây.
Theo Pháp luật và bạn đọc