"Tôi với anh ấy đã nói chuyện qua mạng suốt 6 tháng trời, hôm nay cuối cùng cũng gặp nhau. Anh ấy nói đang làm trong ngành xây dựng, ăn mặc hơi xuề xòa. Lúc này anh ấy đang tìm tôi. Tôi có nên xuống gặp anh không?".
Cách đây vài ngày, một cô gái họ Hoàng, sống tại Thiệu Hưng, Chiết Giang (Trung Quốc) đã đăng tải nội dung này trên mạng xã hội, đi kèm đó là bức ảnh một người đàn ông đang băng qua đường.
Ở một diễn biến khác, anh Sử, nhân vật nam chính trong bức ảnh, lại phải hứng chịu tai họa trời ơi đất hỡi. Sau khi bức ảnh và câu chuyện của Hoàng được lan truyền, cả vợ và con của anh Sử đều vô tình xem được.
Khỏi phải nói, anh Sử vô cùng kinh ngạc vì chẳng hiểu tại sao lại có bức ảnh kia, cũng không hiểu nổi tự nhiên bản thân lại bị cả vợ và con trai giận dỗi rồi đòi từ mặt?
Điều đáng lên án là, Hoàng không hề biết Sử. Cô ta chỉ ngẫu nhiên chụp một người đi sang đường để dùng làm nền cho câu chuyện do cô tự bịa ra. Một bức ảnh đơn giản tưởng chừng rất vô hại nhưng đã suýt phá nát hạnh phúc của một gia đình.
Việc ngụy tạo sự việc trắng trợn của Hoàng đã được nạn nhân trình báo với cảnh sát địa phương, nhờ họ điều tra giúp đỡ. Trong quá trình cho lời khai, thái độ của Hoàng khiến cho mọi người phải ngỡ ngàng: "Chỉ là một bức ảnh người qua đường, có gì lớn chuyện đâu?".
Tất cả mọi người qua đường đều có thể trở thành nạn nhân trong những giấc mộng làm giàu kỳ quặc của những người chơi mạng xã hội.
Theo thông tin ghi nhận, cảnh sát Thiệu Hưng sau đó đã xử lý Hoàng về tội danh vu khống, bôi nhọ danh dự người khác, quyết định phạt hành chính 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng).
Theo Pháp luật và bạn đọc