Trung tâm Hỗtrợ xã hội TPHCM ngày 17-11 đã tiếp chị Diệp Thị Hiếu, mẹ của Diệp HiếuTrung và Diệp Tuấn Khoa - hai bé bỏ trốn khỏi nhà mở Đồng Nai. Chị Hiếu quấnquýt bên 2 con trai cả buổi sáng và nằng nặc xin đưa các bé về nhà nuôi.
![]() |
Chị Diệp Thị Hiếu đến thăm các con tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM ngày 17-11 |
Để chứng minh mình bìnhthường, chị Hiếu đưa ra thẻ công nhân do DNTN Sao Khuê - Đồng Nai cấp vàcho biết đang làm tại đây. Theo chị Hiếu, chị đưa 2 con vào nhà mở là docuộc sống gia đình quá khó khăn và nghe đây là nơi đàng hoàng. “Khônghiểu sao người ta không cho tôi vô thăm con. Thương nhớ tụi nhỏ quá, tôithường mua bánh đến chờ bên hàng rào, đợi có đứa nào ra thì đưa”- chịHiếu nói. Chị Hiếu cho biết những lần hiếm hoi gặp mẹ, Trung và Khoa đềuxin về nhà. Khoảng một tháng trước, Khoa và Trung về thăm nhà, chị đãthấy các vết bầm trên mắt và 2 bé kể bị bảo mẫu nhấn đầu vô lu nước.
Theo anh Diệp Thế Hùng,em trai chị Hiếu, gia đình đã 3 lần đưa chị Hiếu vào bệnh viện tâm thầndo nhiều khi chị có triệu chứng rối loạn thần kinh. Tuy nhiên, anh Hùngthừa nhận chị Hiếu rất thương con, không bao giờ muốn xa chúng.
Trong khi đó, hiện vẫnchưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về những thương tíchtrên cơ thể 4 cháu bé bỏ trốn khỏi nhà mở. Kế hoạch trả các em trở lạicho Tỉnh đoàn Đồng Nai quản lý cũng chưa được xác nhận.
Người lao động