Để được sống với những con vật cưng, bà mẹ một con đã quyết định chia tay với người chồng 11 năm chung chăn gối.
Để được sống với những con vật cưng, bà
mẹ một con đã quyết định chia tay với người chồng 11 năm chung chăn gối.
Cô
Chantal Banks bắt đầu sở thích nuôi chuột vào năm 16 tuổi. Bà mẹ một
con chăm sóc những con vật cưng không khác gì con ruột. Cô thậm chí còn
để chúng vui đùa, nhảy nhót trên mặt và đút cho chúng ăn bằng miệng.
Người phụ nữ này thừa nhận, cô yêu quý chúng hơn cả những người sống
chung quanh. “Những con chuột không phán xét tôi. Chúng yêu tôi mà không
cần quan tâm tôi là ai. Khi tôi khóc, chúng còn liếm nước mắt cho tôi”,
cô Chantal nói.
Chia về sở thích quái đản của mẹ mình, cậu con trai Kevin cho biết: “Tôi
được xếp ngang hàng với lũ chuột và anh chị em ruột của tôi cũng chính
là chúng”.
Trong gia đình, chỉ có anh Chester, chồng của cô Chantal, tỏ ra không
mấy hào hứng với thú vui của vợ. Khi cô ngỏ ý muốn có thêm vài con nữa,
anh đã ra sức ngăn cản. Chester nói với vợ, anh sẽ không giúp cô chăm
sóc chúng.
Chester, người đàn ông bị vợ bỏ vì chuột.
Cũng vì thế nên giữa hai người thường xuyên nổ ra tranh cãi và cô
Chantal đã quyết tâm dọn khỏi nhà để có thời gian chăm chút hơn cho
những người bạn gặm nhấm của mình. Cô nói: “Tất cả là vì chồng tôi không
còn muốn chăm sóc lũ chuột với tôi nữa”.