Tôi năm nay 36 tuổi, lập gia đình được 11 năm. Chồng hơn tôi 2 tuổi, anh ấy chín chắn, trách nhiệm trong công việc và với gia đình. Hồi mới cưới, hai vợ chồng tôi còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, trải qua những năm tháng yêu thương, san sẻ nên chúng tôi đã có cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay.

Sống ở nhà chồng, tôi làm tròn mọi nghĩa vụ với chồng con và chăm sóc mẹ chồng. Chưa bao giờ tôi phải nhận những lời phàn nàn, trách móc từ mẹ chồng. Bà không hẳn là đã quý mến tôi, nhưng cũng không có bất cứ điều gì để mà không hài lòng về tôi. Cuộc sống đang hạnh phúc, yên ổn là vậy, bỗng dưng gặp sóng gió.

Vào buổi tối, khi cả nhà đang đông đủ sau bữa tối, ngồi phòng khách ăn hoa quả, xem tivi và nói chuyện, bỗng dưng xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Người phụ nữ chắc chỉ khoảng 30 tuổi, tôi chưa từng gặp mặt, cô ta vừa bước vào nhà đã tới ngồi ngay xuống ghế phòng khách. Vừa khóc lóc, vừa kể lể về cái thai trong bụng và yêu cầu chồng tôi phải có trách nhiệm với đứa bé.

Chồng tôi một mực phủ nhận, nói rằng không có mối quan hệ thân thiết, qua lại bao giờ, sao mà có con chung được… Trong lúc tức giận, chồng tôi chỉ tay ra phía cửa nhà và yêu cầu người phụ nữ ra khỏi nhà ngay lập tức. Cô ta cố gắng nán lại, mở điện thoại cho xem những tin nhắn, ảnh chụp chung giữa hai người để chứng tỏ chồng tôi yêu đương lén lút với cô ta.

Người phụ nữ lạ mặt vác bụng bầu đến bắt đền, mẹ chồng nói một câu cô ta đi ngay còn tôi vội vàng viết đơn ly hôn- Ảnh 2.

Lời của mẹ chồng với người lạ mặt đã hé lộ sự thật đáng sợ. Ảnh minh họa

Người phụ nữ lạ mặt đưa ra tờ giấy chứng minh đang mang thai và yêu cầu chồng tôi phải có trách nhiệm với cô ta và đứa bé. Không chỉ thề thốt, cô ta còn quả quyết sẵn sàng đi xét nghiệm để chứng minh chồng tôi và đứa bé trong bụng là hai cha con. Chồng tôi lúc đầu còn hùng hổ, một mực phủ nhận, nhưng sau đó lại ngồi im, không nói bất cứ lời nào.

Mẹ chồng tôi đứng ra phân xử, bà trách móc người phụ nữ đó: "Tôi đã bảo với cô rồi, con cháu nhà tôi thì chúng tôi có trách nhiệm. Tự dưng đến đây ăn vạ, may mà chỉ có người trong nhà này biết, không thì tai tiếng cho chúng tôi lắm. Cô cứ về đi, chuyện đâu còn có đó, nóng vội mà làm gì". Sau đó bà vào nhà lấy ra một số tiền lớn đưa cho cô ta, mong đừng làm lớn chuyện.

Khi tiễn khách, tôi còn nghe lỏm thấy mẹ chồng thỏa thuận với người đó: "Cứ đẻ cho tôi thằng cháu trai đi đã, muốn gì cũng được, kể cả vào làm dâu thế chỗ cũng được. Đã bàn bạc với nhau từ trước rồi, giờ đến thế này, suýt chút nữa thì hỏng việc. Cứ về nhà đi, thiếu tiền cứ gọi cho tôi gửi đến. Nhớ là phải cẩn thận, giữ gìn cho đứa bé đấy nhé, cháu đích tôn cả họ nhà tôi đấy".

Tôi nghe xong mà sốc nặng, những lời của mẹ chồng đã bóc trần tất cả, chồng tôi ngoại tình còn có con riêng. Mẹ chồng đã không can ngăn, khuyên bảo còn vào hùa chỉ mong có cháu nội đích tôn. Từ lâu bà đã coi thường con dâu chỉ vì đẻ hai con gái, giờ thì lộ âm mưu muốn có người khác thay thế tôi.

Cả đêm tôi ngồi viết đơn ly hôn, muốn giải thoát cuộc hôn nhân đang trong tình cảnh đổ vỡ vì chồng ngoại tình, có con riêng. Từ hôm đó đến nay, chồng tỏ ra hối hận, xin lỗi mong tôi đừng ly hôn. Tôi thương con còn nhỏ nên cũng đang do dự không biết là có nên ly hôn không hay là tìm cách giữ chồng? Hãy cho tôi lời khuyên!

Theo GĐXH