Ngày 31/3, một người phụ nữ tại Myanmar đã nghẹn ngào cảm ơn những chiến sĩ trong Đội cứu hộ, cứu nạn đến từ Việt Nam vì đã tìm thấy thi thể con trai bà.

Người phụ nữ đồng thời nói rằng Đội cứu hộ, cứu nạn Việt Nam là đội cứu hộ tốt nhất từ trước đến nay, theo Đài phát thanh & Truyền hình Hà Nội.

"Tôi đã nghĩ rằng nếu trong đêm nay không thể tìm thấy con trai tôi, Đội cứu hộ cũng sẽ rời đi, thế nhưng mọi người đã tìm thấy thi thể thằng bé. Tôi vô cùng biết ơn. Đây sẽ là ký ức không thể nào quên đối với gia đình chúng tôi”, người phụ nữ chia sẻ.

Video: Đài phát thanh & Truyền hình Hà Nội.

Theo Tiền Phong, trước đó, cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an đã tập trung toàn lực tập kết trang bị, đồng thời phân làm 2 tổ công tác.

Trong đó, một tổ ưu tiên bốc dỡ các trang thiết bị cần thiết như máy cắt đa năng để cắt sắt và bê tông, máy khoan phá thủy lực, thiết bị dò tìm, hệ thống đèn chiếu sáng, máy phát điện... Tổ còn lại ở lại điểm tập kết làm công tác sắp xếp hàng hóa, hậu cần cho toàn đoàn.

Đến khoảng 15h15 (giờ địa phương), xe trang thiết bị, hậu cần của đoàn về đến địa điểm tập kết.

Ngay sau đó, đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an đã tổ chức hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại tòa nhà 4 tầng, diện tích 200 m2 với 24 phòng ngủ bị sập đổ ở thị trấn Zabuthiri, Thủ đô Naypyidaw.

Tới 20h cùng ngày, đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã phát hiện và đưa 1 thi thể nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân là một bé trai 10 tuổi, bị vùi lấp trong tầng 1, tòa 4 tầng ở thị trấn Zabuthiri, thủ đô Naypyidaw, Myanmar.

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an, cho biết cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đang chạy đua với thời gian, triển khai một số thiết bị chuyên dụng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tinh thần “thương người như thể thương thân”, “giúp bạn như giúp mình”...

Theo Đời sống và pháp luật