Trong suốt nhiều năm trời, Chiaki Kato, 30 tuổi, một phụ nữ ở Tokyo, Nhật vẫngiữ thói quen ôm túi ngủ ra công viên, các địa điểm công cộng ngủ 3 lần mỗi tuầnbất chấp mùa đông hay mùa hè, trời mưa hay tuyết rơi.
Thích xê dịch vì xem phim
Chiaki Kato đã tốt nghiệp Đại học Hosei và hiện đang sống cùng bà nội tại mộtcăn nhà ở quận Machida, phía Tây Tokyo.
Đêm đầu tiên Chiaki ngủ ngoài trời trong một cái hào cạn nước dọc theo đườngquốc lộ 1 nối giữa Tokyo và Osaka. Lúc đó, cô mới 15 tuổi và đang là học sinhtrung học.
Chiaki cho biết, 2 bộ phim “Stand By Me” và “Easy Rider” đã ảnh hưởng rất lớntới cô. Cô nhớ lại, sau khi xem 2 bộ phim, Chiaki và một người bạn đã mang túingủ rồi đi bộ hơn 80km từ Yokohama tới Atami ở Shizuoka để thử cảm giác ngủngoài trời.
![]() |
Chiaki hạnh phúc với cuộc sống lang bạt mỗi đêm |
Tuy nhiên, khi đi tới quận Kanagawa thì trời đã sụp tối và cả 2 người gần nhưkiệt sức, Chiaki và bạn ngủ luôn trong một cái hào cạn nước dọc đường đi. Lúc đóđang là mùa xuân nhưng trời khá lạnh, Chiaki và người bạn gần như không ngủ được.
Sau đó, 2 người lại lang thang đi bộ cho tới khi Mặt trời mọc. Cảm giác được đónMặt trời lên và cảm nhận không khí ấm dần vào buổi sáng khiến Chiaki và ngườibạn vô cùng thích thú.
Sau đó, 2 người còn trải nghiệm một đêm ngủ tại bãi đậu xe của một nhà hàngtrước khi đến được Atami. Kể từ lần đó, Chiaki “nghiện” cảm giác ngủ ngoài trờitại bất cứ nơi nào mà cô thích.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Chiaki và người bạn tiếp tục lên kế hoạch đi bộtới Niigata nhưng sau đó người bạn lại rút lui. Một mình Chiaki làm một cuộchành trình kéo dài 50 ngày, lang thang khắp nơi với chiếc túi ngủ và một chút đồđạc.
Bất cứ nơi đâu cũng trở thành chốn đặt lưng của cô. Khi thì là bãi đỗ xe, lúc làmột ga tàu bỏ không hoặc ngủ ngay trên con đường mà cô đi.
Đôi lúc, Chiaki phải tắm rửa ngay tại những khu rửa mặt công cộng dành cho kháchbộ hành. Sau 50 ngày lang thang, Chiaki đã rút ra được nhiều “kĩ năng” chốngchọi với mọi địa hình và giúp giữ ấm cơ thể.
Vào mùa đông, Chiaki thường đem theo một vài dụng cụ giữ ấm, còn mùa hè, côthường mang theo chiếc màn tránh muỗi rồi rời căn hộ tiện nghi của mình ở Tokyovà lang thang tìm chỗ ngủ ở bên ngoài.
Chiaki cho biết, cô nhận thấy rằng mình có thể đi được nhiều hơn nữa nếu nhưmình vẫn tiếp tục ngủ ngoài trời. Các chuyến đi dạy cô trân trọng hơn cuộc sốngđầy đủ và những giấc ngủ êm đềm trong căn nhà tiện nghi.
Cộng đồng những người thích ngủ “lang”
Hiện Chiaki Kato là chủ biên kiêm người viết bài chính của tạp chí Nojuku Yaro,là tập hợp các câu chuyện của những người từng ngủ “lang” tại những địa điểmcông cộng.
Ngoài công việc tại tạp chí Nojuku Yaro, Chiaki còn làm bảo mẫu tại nhà để kiếmthêm tiền đi du lịch. Chiaki hi vọng sẽ gắn kết được nhiều người có cùng niềmđam mê cắm trại ngủ ngoài trời giống mình qua cuốn tạp chí do cô làm chủ biên.
Dù không được xuất bản giống những tạp chí thông thường nhưng kể từ khi ra đờinăm 2004, từ số lượng phát hành 150 bản mỗi số nay đã tăng lên 2.000 bản mỗi số.Theo những người bán sách báo thì chủ yếu là độc giả nam giới trong độ tuổi 30tìm mua tờ tạp chí của Chiaki.
Với hi vọng tăng thêm số người ở thành phố thích ngủ lang thang ngoài trời giốngmình, tháng 11/2010, Chiaki đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình mang tên“Nojuki Nyumon” hướng dẫn cách ngủ “dã ngoại” ngoài trời. Cô viết về cảm giácthoải mái khi ngủ dưới bầu trời đêm đầy sao, cô cũng nhận thấy những giá trị màtrước đây mình chưa bao giờ từng biết. Ngoài ra, việc ngủ ngoài trời thườngxuyên còn giúp cô có được một sức khỏe dẻo dai và một tinh thần sảng khoái hơn.
Chiaki cho biết cô cảm thấy tự do hơn khi ngủ ở ngoài trời, cảm giác ngủ giữabầu trời rộng lớn thật là thú vị. Cô hi vọng tất cả mọi người hãy thử một lần ômtúi ngủ ra ngoài công viên giống cô và khám phá được điều này.
Chiaki cho hay việc tìm kiếm một địa điểm ngủ ngoài trời thích hợp cũng là mộtphần của thú vui. Đó là một trong những trải nghiệm mang lại nhiều hứng thú nhất.
Chiaki chia sẻ, khi cô bắt đầu ngủ, những âm thanh của buổi đêm thành phố nhưtiếng người nói xôn xao, tiếng còi và động cơ xe cộ như đang bao quanh khiến côluôn thấy thú vị và mới mẻ mỗi đêm.
Chiaki cho biết thêm, kể từ năm 2005, cô đã nhiều lần cùng bạn bè hoặc một mìnhlang thang khắp Tokyo tìm chỗ ngủ qua đêm.
Cô không đơn độc trong những “cuộc ngủ” như vậy. Trong những chuyến tới ngủ tạibãi đỗ xe Yoyogi, cô gặp nhiều người nước ngoài cũng có cùng sở thích với cô vàtìm tới nơi đây với chiếc túi ngủ.
Một số người nước ngoài coi Nhật Bản là thiên đường cho những người thích ngủngoài trời bởi đất nước này rất an toàn. Với những người có sở thích như Chiaki,an toàn luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Chiaki cho biết, khi cô già đi cũng sẽ ảnh hưởng nhiều tới sở thích ngủ ngoàitrời của mình. Tuy nhiên, cô sẽ không từ bỏ thói quen này bởi càng ngày càng cónhiều những chiếc lều và túi ngủ hiện đại giúp cô thoải mái hơn khi ngủ ở ngoàitrời.
Theo Gia Đình