Ngôi nhà cấp 4 có tuổi đời 30 năm ở Đà Nẵng là nơi sinh sống của đại gia đình kiến trúc sư Dương Quốc Anh.
Một năm trước, anh và các thành viên bắt tay xây dựng lại cho mẹ có không gian sống tiện nghi hơn.
Anh đã gắn bó với ngôi nhà từ lúc ra đời. Vì vậy, việc phá bỏ cái cũ, để kiến tạo cái mới cũng mang đến nhiều trăn trở. Tuy nhiên, gia đình ngày càng đông thành viên, mẹ tuổi càng cao nên anh quyết tâm thực hiện cuộc “đại phẫu” cho ngôi nhà kỷ niệm.
Trải qua một năm khó khăn vì dịch bệnh trong lúc thi công, cuối cùng ngôi nhà cũng hoàn thiện.
Kiến trúc sư Dương Quốc Anh chia sẻ, với diện tích chỉ 55m2 cùng với khu đất dính phải thế "đầu voi đuôi chuột", việc xây dựng cũng gặp không ít khó khăn khi phải đáp ứng công năng sử dụng đầy đủ tiện nghi mà không phạm phong thuỷ trong tài chính eo hẹp.
Nhà nằm trong hẻm nhỏ, mặt tiền chỉ vỏn vẹn 1m5 lại còn bị chắn tầm nhìn nên thiết kế kiến trúc dùng tone trắng chủ đạo và tối giản hết mức có thể.
Cổng và cửa thông gió nhìn từ ngoài hẻm.
Hiên để xe nho nhỏ xinh xinh, cửa lùa làm bằng sắt tấm đục CNC ban ngày nắng chiếu vào nên hiệu ứng khá đẹp.
Phòng khách be bé, xinh xinh. Đồ nội thất siêu rẻ mua trên ứng dụng bán hàng điện tử. Bộ sofa là đồ cũ sơn trắng lại.
Đại gia đình kiến trúc sư Dương Quốc Anh quây quần bên phòng khách vào dịp Tết 2021, khi nhà vừa xây xong.
Phòng ngủ được bố trí thêm bếp mini, tủ lạnh, giúp mẹ kiến trúc sư Dương Quốc Anh thuận tiện trong sinh hoạt.
Theo Vietnamnet