Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói "muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời" của con gái

Chỉ sau câu nói "con ao ước đêm hè được nằm nghe tiếng sóng vỗ, ngắm sao trời" của con gái, ông bố đã từ Hà Nội vào Phú Yên đi tìm mua đất, tự sửa chữa, tạo nên "ngôi nhà giấc mơ" cho con.

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-1

Lê Tùng là ông bố của 3 cô con gái, anh đặt tên gọi ở nhà cho các con là Bống - Mây - Chua. "Bất kỳ người đàn ông nào khi trở thành cha của 1 bé gái, đều trở nên vô cùng đáng yêu", người ta đã nói như vậy. Cả gia đình anh đang sinh sống tại Hà Nội. Lê Tùng rất chăm chỉ đưa các con đi chơi, đu du lịch, khám phá.

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-2

Dù các con vẫn còn nhỏ, ông bố này thậm chí đã nghĩ tới ngày các con sẽ đi lấy chồng. Tùng cho rằng những ký ức của các con về tuổi thơ bên cha mẹ, trong ngôi nhà của mình sẽ vô cùng tuyệt vời, theo suốt cuộc đời các con. Khi các con nói rằng chỉ mơ ước những ngày hè được nằm nghe tiếng sóng biển, ngắm sao trời, ông bố đã đi tìm mua đất gần biển.

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-3

Anh Tùng sau khi tìm kiếm thì quyết định chọn Phú Yên, rồi mua 1 mảnh đất có nhà cấp 4 mái ngói tại khu vực làng Lò, Đông Hòa, Phú Yên. Ngôi làng cổ yên bình nằm ngay cạnh bờ biển

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-4

Mảnh đất rộng khoảng 800m2, có nhà cấp 4, mái ngói cũ. Anh Tùng cho biết khi tiến hành cải tạo sửa chữa, cái anh băn khoăn nhất là giữ nguyên hiện trạng, giữ nguyên ngôi nhà với những yếu tố gắn kết với xung quanh, hay làm cho ngôi nhà này trở nên hiện đại và tiện nghi hơn? Anh Tùng đã quyết định sẽ giữ nguyên các yếu tố cơ bản, với đặc trưng nhất là nhà mái ngói, rồi bắt tay vào cải tạo nhà.

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-5
Cổng và tường màu nâu đỏ, cửa gỗ.

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-6
Trên tường là hình trang trí những chú cá.

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-7
Nhà sau khi cải tạo về cơ bản vẫn giống với những ngôi nhà cũ trong làng, chỉ có 1 tầng, mái ngói. Sân rộng trồng cỏ và 1 phần diện tích được dùng làm bể bơi.

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-8
Trang trí trong sân là những thùng nước mắm gỗ cũ, ngôi làng vốn có nghề làm nước mắm từ cá biển

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-9
Nội thất bên trong nhà thô mộc, vật liệu chủ yếu là gỗ được tái sử dụng. Theo anh Tùng, với 1 ngôi nhà ven biển, đồ nội thất nên theo hướng đơn giản, bền chắc.

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-10
Bàn ghế, giường đều được đóng từ gỗ tái chế, loại gỗ để đóng thùng nước mắm được đóng thành chiếc ghế

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-11
Giường được đóng từ gỗ lấy từ những con thuyền cũ đã không còn sử dụng. Mong muốn đêm hè nằm ngủ được nghe tiếng sóng biển, có mảnh sân ngắm sao trời của những cô con gái đã được ông bố hiện thực hóa

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-12
Những hình trang trí trong nhà tiếp tục là những chú cá, được làm từ gỗ tái chế

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-13
Hình chú cá bên trong chai nhựa, là rác được nhặt về từ biển, anh Tùng muốn truyển tải đi thông điệp và bài học đến các con mình về giữ gìn, bảo vệ môi trường biển

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-14
Ngôi nhà nhìn từ trên cao, hài hòa với không gian chung của làng Lò

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-15
Anh Tùng mua, sửa chữa và hoàn thiện thêm ngôi nhà trong suốt 3 năm. Anh cho biết, cứ đến hè, các con anh lại chuyển vào đây để nghỉ hè dài ngày, các con đều rất thích cuộc sống ở một ngôi làng ven bờ biển.

Ông bố xây nhà ven biển chỉ vì câu nói muốn nằm nghe tiếng sóng, ngắm sao trời của con gái-16
Ngoài việc tắm biển hàng ngày, các con anh Tùng được trải nghiệm nhiều điều khác trong cuộc sống ở một ngôi làng yên bình.

 

Theo PNVN

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunuvietnam.vn/ong-bo-xay-nha-ven-bien-chi-vi-cau-noi-muon-nam-nghe-tieng-song-ngam-sao-troi-cua-con-gai-20240619172628457.htm

Hà Nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.