Các công nhân ở Nhật Bảnbắt đầu bơm khí Nitơ vào một trong 6 lò phản ứng của nhà máy điện DaiichiFukushima trong nỗ lực ngăn thêm các vụ nổ Hydrô.



Các nhà chức trách cho hay, khí Nitơ đang được bơm vào lò phản ứng số 1 củanhà máy bị hư hại sau động đất và sóng thần này. Các vụ nổ do tích tụ khíhydrô đã xảy ra ở 3 lò phản ứng.

Các kỹ thuật viên đã bắt đầu bơm nitơ, một loại khí trơ, từ lúc 0h31 giờ địaphương hôm nay (23h31 hôm qua giờ VN) - phát ngôn viên Makoto Watanabe củaCơ quan Hạt nhân Nhật cho hay. 

Hãng tin Reuters dẫn lời một cán bộ của TEPCO, tập đoàn vận hành nhà máyDaiichi, khẳng định "cần thiết phải bơm khí Nitơ vào thùng chứa và hạn chếnguy cơ một vụ nổ Hydrô".

Các nhà chức trách cho biết, tiến trình này sẽ kéo dài vài ngày. 

Nhật dùng Nitơ ngăn lò phản ứng nổ
Ảnh lấy từ video được TEPCO quay hôm 24/3 cho thấy hư hại tại lò phản ứng số 4 của nhà máy Daiichi. (Ảnh: Mail)
 

Việc ngăn chặn thêm các vụ nổHydrô - tương tự những vụ nổ đã phá nát lò phản ứng số 1 và số 3 - được xemlà một ưu tiên, bởi vì chúng có thể thải ra thêm phóng xạ và làm hư hại cáclò phản ứng.  

Trước đó, các kỹ sư đã chặn thành công nước nhiễm xạ rò rỉ từ nhà máy raThái Bình Dương. Hãng vận hành nhà máy, Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO), nóihọ đã bơm các tác nhân hóa chất để làm rắn đất gần hố chứa bị nứt của lòphản ứng số 2 vốn là nguồn gây rò rỉ. 

Kể từ khi động đất làm hỏng hệ thống làm lạnh của nhà máy, các công nhân đãphải bơm nước vào các lò phản ứng để hạ nhiệt các thanh nhiên liệu. Tuynhiên, giờ đây, họ phải xử lý lượng nước thải bên trong và dưới các tòa nhàchứa lò phản ứng bị hư hại.  

Một thách thức lớn hiện nay là làm cách nào để trữ 60.000 tấn nước nhiễm xạvốn đã được dùng để làm nguội các thanh nhiên liệu quá nóng. Hiện họ đã buộcphải xả 11.500 tấn nước nhiễm xạ mức thấp ra biển. 

Nhật Bản đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II,sau khi động đất 9 độ Richter kéo theo sóng thần tấn công bờ biển phía đôngbắc nước này, làm gần 28.000 người chết hoặc mất tích và hàng nghìn người bịmất nhà cửa.

Theo Thanh Thảo
 Vietnamnet