Ý thức của người dân khi đi lễ chùa đầu năm tiếp tục là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Đi lễ chùa, đền để cái tâm được thanh thản, để vãn cảnh chùa đầu xuân, vậy mà giờ đây khung cảnh đẹp ấy lại trở nên bát nháo, ồn ào chẳng khác nào cái chợ. Nhìn những hình ảnh ấy người ta không biết phải nên khóc hay nên cười?

Theo Thế giới trẻ
Khung cảnh lộn xộn, bát nháo của người đi lễ chùa ở Bạc Liêu. (Nguồn ảnh: Dung Dinh)
Khung cảnh lộn xộn, bát nháo của người đi lễ chùa ở Bạc Liêu. (Nguồn ảnh: Dung Dinh)
Tình trạng quá tải tại các điểm lễ đầu năm là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng cách hành xử thiếu ý thức của người đi lễ đã kéo theo những hình ảnh không mấy đẹp mắt. (Nguồn ảnh: Dung Dinh)
Tình trạng quá tải tại các điểm lễ đầu năm là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng cách hành xử thiếu ý thức của người đi lễ đã kéo theo những hình ảnh không mấy đẹp mắt. (Nguồn ảnh: Dung Dinh)
Đồ lễ và rác khiến người ta không phân biệt nổi. (Nguồn ảnh: Dung Dinh)
Đồ lễ và rác khiến người ta không phân biệt nổi. (Nguồn ảnh: Dung Dinh)
Dù đã có biển cấm thắp hương, nhưng người đi lễ vẫn phải cố cắm thật nhiều quanh gốc cây này.
Dù đã có biển cấm thắp hương, nhưng người đi lễ vẫn phải cố cắm thật nhiều quanh gốc cây này.
Người đi lễ khấn vái mà dưới chân toàn rác thải.
Người đi lễ khấn vái mà dưới chân toàn rác thải.