Với những nữ đệ tử của ma túy “đá”,sự sành điệu không phải là quần áo thời trang hay xe tay ga đời mới mà là nhữngbữa tiệc “đá” hoành tráng, liên miên.
>>
Thửmột lần dính luôn
![]() |
Với những nữ đệ tử của ma túy “đá”, sự sành điệu không phải là quần áo thời trang hay xe tay ga đời mới mà là những bữa tiệc “đá” hoành tráng, liên miên |
Cô gái 21 tuổi đã ở trung tâm hơnbốn tháng, đã quen với công việc lao động và nề nếp sinh hoạt. Chỉ vài thángtrước, khi ấy H. vừa tốt nghiệp trung học thủy sản, cô tràn đầy hy vọng kiếmđược chỗ làm tốt. Nhưng điều đó đành xếp lại bởi cô đã bị cuốn vào ma túy “đá”.“Này, thử một phát đi, đừng sợ! Thử một hơi cho biết thôi” - một cô bạnđã nài nỉ mời H. như vậy.
Đó là thời điểm tháng 9-2009, lầnđầu tiên H. hút thử rồi đam mê. Trưa hôm ấy N. rủ H. đi chơi, rồi chở thẳng lênmột nhà nghỉ ở gần cầu Niệm. Ở đó, bạn trai của N. đã chờ sẵn trong phòng cùngvới bộ bình nỏ hút “đá”. N. và anh ta chìm trong khói thuốc miên man bất tận.“Mùi khói thơm dịu ngòn ngọt rất quyến rũ” - H. tặc lưỡi: “Hút thì hút!”. Cô đãhút hơn chục khói.
Trở về nhà, H. thấy đầu nặngtrịch, nuốt vội lưng cơm rồi đi nằm. Nhưng trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cảđêm hôm ấy H. cuốn vào việc nhắn tin qua lại với bạn trai. Sau hai ngày biếng ăn,mất ngủ, đến ngày thứ ba H. ăn ngấu nghiến rồi lịm trong giấc ngủ vùi.
Cảmgiác sợ hãi nhanh chóng bị lãng quên. Một tuần sau, H. lại tiếp tục đi cùng N.“bay bổng”. H. đã bị cuốn vào những cuộc chơi. Gia đình khuyên nhủ nhưng khôngkết quả. Sảng khoái do ma túy “đá” đem lại nặng ký hơn những lời khuyên. Bạntrai H. cũng là một tín đồ “đập đá” với những cuộc chơi bất bận.
Hôm 26 tết, hai người mua nửa gam“đá” về nhà bạn trai cùng nhau hút. Gia đình bạn trai đã báo công an. Cặp nàycùng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. “Từng ngày ở trung tâm dài đằng đẵng”- H. nói. Nhưng cô đã biết hậu quả ma túy “đá”mang lại nguy hiểm ra sao. Giờ H.đang mong ngóng ngày trở về làm lại cuộc đời.
Theo tiếng gọi “phá đá”
![]() |
Bộ bình nỏ cùng hàng “đá” đã sẵn sàng |
Hơn23 giờ khuya, phố An Trực bên khu Thượng Lý vắng hoe. Lòng phố tĩnh lặng, chỉ cótiếng chổi tre loẹt quẹt của người lao công lặng lẽ dưới ánh đèn đường. Mộtchiếc taxi đèn pha rực sáng dừng lại nhà nghỉ TT. Ba cô gái trẻ cùng ba ngườibạn trai vào nhà nghỉ. Chủ nhà nghỉ đang gà gật ngủ, thấy khách quen miệng nở nụcười. Ba cặp trai gái chỉ thuê một phòng. Họ vào đây không phải tìm chốn yêuđương mà để tổ chức bữa tiệc “đá”.
Mộttrong ba cô gái là Hiền, quê Thanh Hóa, ra Hải Phòng làm “gái” đã vài năm. Côvừa “tốt nghiệp” khóa học chín tháng phục hồi nhân phẩm tại Trung tâm 05 HảiPhòng. Ngày “ra trường”, mẹ Hiền lặn lội từ quê ra đón nhưng mặc cho người mẹcạn khô nước mắt, cô vẫn quyết ở lại thành phố cảng kiếm sống. Và Hiền thườngxuyên tham gia những cuộc chơi “phá đá”. Huyền và Liên ở tận Quảng Ninh, nhậnđược lời mời đã tức tốc đón xe khách về dự tiệc. Bữa tiệc đang đến đoạn cao tràothì công an ập vào bắt giữ. Ba “kiều nữ” khai họ đã từng nhiều lần chơi “đá”cùng bạn trai tại nhà nghỉ quen thuộc này.
TS Phạm Văn Mạnh, Trưởng khoaĐiều trị ma túy, BV Tâm thần Hải Phòng, cho hay ông từng điều trị cho không ítcô gái bị loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp, trong đó có nhiều cô là gái nhảy.Năm ngoái, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông tiếp nhận một nữ bệnh nhân là họcsinh lớp 12. Nữ sinh này được nhóm bạn đưa đến trong tình trạng hoảng loạn cựcđộ. Nhóm bạn “khoán” cho bác sĩ làm sao sau một tuần cô bạn kia khỏi bệnh để cònthi tốt nghiệp!
![]() |
D. vều - một thiếu gia có thâmniên chơi “đá” cho hay những cô gái trẻ đã bập vào “đá” một lần thì lần sau chỉcần huýt sáo họ cũng mò đến tham gia. Nhóm D. vều có vài ba cô nàng sẵn sàng lênđường bất cứ lúc nào. Họ có thể sống bầy đàn, thác loạn trong nhà nghỉ vài bangày trời cùng ma túy “đá”, không cần ăn, chẳng cần ngủ.
Trong giới chơi “đá”, vũ nữ là nhóm có tỉ lệtham gia khá cao. “Họ làm việc ở sàn nhảy trong tiếng nhạc chát chúa như thế,không có cái gì kích hứng thì chắc chịu không thấu” - D. vều nói. Hầu hếtnhững bóng hồng này lao vào cuộc chơi để tìm cảm giác thăng hoa mà không cầnbiết đến sau giây phút khoái cảm ấy cái gì đang chờ họ. Trong các vụ “đập đá”mà công an triệt phá, phần nhiều có sự tham gia của các bóng hồng. Ở HảiPhòng đã có không ít cô gái ngập vào ma túy “đá” phải lĩnh án tù. Tháng12-2009, TAND quận Hồng Bàng đã xử phạt Đoàn Thị Thu Trang (29 tuổi) 30tháng tù về hành vi tàng trữ chất ma túy. Trước đó, Trang đã mua tám gói matúy “đá” đem theo đồ nghề đến khách sạn cùng một cô gái khác tổ chức hút dần.
Theo PhápLuật TPHCM