Tôn sùng chủ nghĩa thượng đẳng, kỳ thị chủng tộc và chống Obama
Tưởng chừng thời của bọn kỳ thị 3K (Ku Klux Klan) đã qua từ lâu rồi, nhưng không ngờ ngày nay chúng có những hậu duệ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Có thể thấy rõ rằng kể từ sau khi ông Obama lên làm Tổng thống Mỹ, các nhóm cực đoan như thế đã hoạt động mạnh trở lại.
Một phần nguyên nhân được cho là do những khó khăn trong đời sống kinh tế, tình trạng nhập cư lậu gia tăng, mất công ăn việc làm khiến cho một bộ phận cực đoan hữu khuynh dễ dàng bất mãn và sẵn sàng gia nhập bất cứ nhóm cực đoan nào miễn là có cơ hội bộc lộ sự bực tức của mình, thậm chí thực hiện ý đồ cực đoan chống Chính phủ, chống lại Tổng thống.
Một phần khác thuộc về vấn đề kỳ thị chủng tộc nảy sinh sau khi ông Obama - người da màu đầu tiên lên làm Tổng thống Mỹ, phá vỡ mọi tiền lệ về chủng tộc, màu da trên chính trường.
Tháng 5/2007, khi mới bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Obama đã nhận được lời đe dọa "lấy mạng", phải nhờ mật vụ bảo vệ nghiêm ngặt. Từ đó cho đến tháng 12/2007, ông tiếp tục bị đe dọa ám sát thêm ít nhất 4 lần nữa từ thành phần cực đoan ở các bang Pennsylvania, Denver, Tennessee, North Carolina... Tất cả đều bị phát hiện, bị bắt giữ và truy tố trước khi ông Obama nhậm chức.
Ngày 10/6/2009, một nhân vật cực đoan tôn sùng chủ nghĩa thượng đẳng da trắng tên là James Von Brunn, 88 tuổi, đã nổi điên xả súng bắn chết viên bảo vệ Stephen Tyrone ngay trước cửa Bảo tàng Tưởng nhớ nạn nhân Holocaust Mỹ ở Washington để phản đối bảo tàng này. Von Brunn, từng có 2 tiền án về tội bắt cóc con tin và giết người, sau đó bị cảnh sát bắt giam chờ xét xử, nhưng nhân vật này đã chết vì tuổi già trong nhà giam.
![]() |
"Kẻ đánh bom bẩn" James Cummings. |
Điều khiến người ta giật mình chính là những gì được các nhà điều tra tiết lộ sau đó: Mục tiêu của Von Brunn là "lấy mạng" David Axelrod - cố vấn chính trị cao cấp của Tổng thống Obama. Lý do: "Obama được bọn Do Thái dựng lên và chỉ làm việc theo chỉ bảo của các ông chủ Do Thái", nhưng Obama khó tiếp cận quá, đành chọn Axelrod vậy!?
James Cummings, 29 tuổi, mới thật là đáng sợ hơn. Gã này đúng là tôn sùng Hitler hết chỗ nói, dám treo lá cờ có dấu thập ngoặc trên vách phòng ở của y tại số 346 phố High Street. Cummings biệt danh là "kẻ đánh bom bẩn", rất dữ dằn và vũ phu. Thế nhưng điều khôi hài là y lại bị chính vợ và cũng là nạn nhân thường trực của mình sát hại bằng một phát súng Colt 45 vào sáng ngày 9/12/2008.
Cô vợ, Amber Cummings, sau đó chạy sang nhà hàng xóm nhờ gọi 911 kêu cứu. Amber sau này không bị truy cứu hình sự vì những chứng cứ cảnh sát thu thập được đã minh oan cho cô.
Chính những vật chứng thu thập trong lúc lục soát nơi ở của Cummings đã khiến các nhân viên FBI rợn tóc gáy: James Cummings tích trữ khá nhiều chất nổ và cả các chất phóng xạ. Dường như y có ý định chế tạo bom bẩn. Theo tài liệu thu thập được, Cummings đã nộp đơn xin gia nhập một nhóm vũ trang có tên là Phong trào Xã hội Quốc gia (National Socialist Movement - NSM) và tuyên bố tham vọng giết chết ông Obama, lúc đó mới đắc cử Tổng thống.
Tài liệu FBI cho thấy Cummings đã lập hẳn phòng thí nghiệm chế tạo bom bẩn tại nhà. Để thực hiện ý đồ của mình, Cummings đã dành nhiều tháng để thuyết phục các nhà cung cấp nguyên liệu phóng xạ và sử dụng số tài sản thừa kế trị giá 2 triệu USD dốc hết vào việc mua tích trữ chất nổ và nguyên liệu phóng xạ.
Y mua các chất phóng xạ như beryllium, thorium, strontium-90, cesium-137 và cobalt-60 từ những người buôn bán lậu ở bang Colorado. Ngày 4/11/2008, tức ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, Cummings đã đặt 2 đơn hàng uranium cuối cùng với giá tổng cộng là 626,40USD, nhà cung cấp là Công ty United Nuclear Scientific Equipment & Suppies, trụ sở tại bang Michigan.
Amber Cummings, vợ y, đã khai với các nhà điều tra FBI rằng, ý đồ của Cummings là chế tạo một quả bom bẩn rồi sau đó mang bom lên Washington để "giết Tổng thống Obama". Điều khiến giới an ninh giật mình chính là việc Cummings đã thử vượt rào kiểm soát an ninh với vật liệu nguy hiểm mang trong người và đã qua trót lọt. Thật may, ý đồ của Cummings đã bị ách lại khi nhà cung cấp nguyên liệu uranium thông báo số nguyên liệu y tính mua đã được Bộ An ninh nội địa mua để... huấn luyện trước đó rồi.
Tuy rằng ý đồ của những kẻ cực đoan này chưa được thực hiện, nhưng FBI không vì thế mà lơ là cảnh giác đối với những nhóm, cá nhân mang tư tưởng cực hữu, tôn sùng chủ nghĩa thượng đẳng và chống Chính phủ, chống lại tất cả các cơ quan nhà nước liên quan đến các hoạt động phi pháp của chúng.
Một quan chức chống khủng bố hàng đầu của FBI cho rằng, điều đáng ngại nhất đối với FBI hiện nay chính là những gã "đánh lẻ" (lone wolf), được huấn luyện hẳn hoi, có kỹ năng và quyết tâm hành động một mình vì không hòa nhập được trong nhóm. Đây là những "sản phẩm" quái thai do các nhóm cực đoan tạo ra và rất khó kiểm soát, cho dù FBI và các cơ quan an ninh khác của Mỹ có cài được chỉ điểm vào bên trong các nhóm đó.
Theo Trương Hùng - Nguyên Khang
CAND
CAND