Kết hôn sớm là một thiệt thòilớn của người phụ nữ. Các cô gái lấy chồng nhưng vẫn sống rất vô tư, vô lo, vônghĩ và hành động thiếu trách nhiệm theo cảm tính cá nhân nên thường xuyên gâymẫu thuẫn trong gia đình.

Vợ "trẻ con"

Mặc dù sắp làm mẹ chỉ sau vàitháng nữa nhưng lối suy nghĩ của Trang (SN 1990, Long Biên, Hà Nội) không có quánhiều thay đổi. Cô vẫn là một cô "nhóc" chỉ lo ăn ngủ, vui chơi như chính lứatuổi của mình. Cưới chồng trong khi đang còn "vương vấn" một số mối tình vớinhững chàng trai khác, thậm chí một trong số những anh chàng người yêu của Trangcòn ngã ngửa khi cô tuyên bố phải lấy chồng, nguyên nhân chính là do cô đã trótlỡ với anh chàng người yêu khác là chồng cô hiện tại.

Những cô gái tuổi hai mươi trên bờ vực ly hôn

Các cô gái lấy chồng nhưng vẫn sống rất vô tư, vô lo, vô nghĩ và hành động thiếu trách nhiệm theo cảm tính cá nhân nên thường xuyên gây mẫu thuẫn trong gia đình

Trước ngày cưới chỉ 3 hôm cô vẫngiận chồng tương lai và tuyên bố với mọi người không cưới xin gì nữa cả, bố mẹcô lo không ăn ngủ được vì cỗ bàn đều đã được định sẵn, hôm sau là bắc rạp cướithì con gái lại đòi không lấy chồng nữa. Thêm vào đó chồng cô cũng là một thanhniên lêu lổng, ham mê cá độ nên cứ mỗi trận anh chàng thua độ thì vợ chồng lạicãi vã, chửi bới văng tục với nhau không tiếc lời với những mỹ từ "mày", "tao","con này", "thằng kia"... khiến cho bà mẹ chồng đã 70 tuổi cũng cảm thấy bẽ mặtvới hàng xóm.

Không những vậy có lần cãi nhauTrang còn xé luôn tờ đơn đăng ký kết hôn của hai người và nằng nặc đòi ly hônkhiến cho cả bố mẹ đẻ và mẹ chồng phát hoảng. Sẵn tính không ưa con dâu chuangoa không biết điều, bà mẹ chồng bênh cậu con trai cũng luôn miệng chửi cô làđồ hồ ly tinh dụ dỗ con trai bà, là đứa con gái mất nết.

Thương con, bố mẹ Trang đã khôngít lần giành dụm chu cấp thêm tiền cho thói vòi vĩnh, ăn tiêu quá đà của congái. Dù đã hết lời khuyên nhủ, răn đe nặng, nhẹ con nên biết nhường nhịn, dịudàng hơn tránh to tiếng trong gia đình nhưng chỉ được ít bữa là vợ chồng cô lạicãi vã, Trang lại gọi điện báo bố mẹ vợ chồng cô sẽ ly hôn. Mặc dù đứa con trongbụng vẫn chưa ra đời nhưng cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ đã bị lung lay vàcái kết cho một cuộc ly hôn không xa cũng đã được định trước.

Bản thân Phương (23 tuổi, CầuGiấy, Hà Nội) kết hôn khi 20 tuổi, chồng cô chỉ lớn hơn cô 1 tuổi. Phương kếthôn hoàn toàn tự nguyện khi cô đang mang bầu được gần 4 tháng. Một phần lý dokhiến cô muốn tiến tới hôn nhân do nhận thấy sự yêu thương của gia đình chồngdành cho mình, bố mẹ chồng hết lòng yêu quý, thường xuyên hỏi thăm, thúc giục vàvun vào cho đám cưới. Bố mẹ chồng mong có con dâu để quản lý cậu con trai hamchơi của họ, hôn lễ nhanh chóng được tổ chức để cô trở thành dâu con trong nhà.

Sau khi cưới, gia đình chồngkhông còn giữ thái độ yêu thương, niềm nở với Phương như trước nữa. Từ việc mẹchồng kiên quyết bắt cô phải nghỉ công việc bán hàng với đồng lương ít ỏi tạimột siêu thị mini để ở nhà đẻ con và trông cửa hàng net cho gia đình, đến việcluôn miệng chì chiết anh chồng vẫn thường xuyên bỏ nhà chơi thâu đêm, nhậu nhẹt,lô đề, cờ bạc cùng bạn bè.

Phương vốn không phải người ngoangoắt gì nhưng cô còn trẻ nên rất vô tâm, vẫn bỏ ngoài tai những lời "dăn dạy"của mẹ và làm trái ý chồng. Tuy nhiên trong khoảng thời gian mang bầu cô vẫnđược sống khá thoải mái vì gia đình chồng rất mong có đứa cháu đầu lòng.

Sau khi sinh, mẹ chồng cô ngàycàng có thêm những yêu sách hết sức vô lý, cô vẫn nghỉ việc phụ giúp gia đìnhtrông quán net, ngoài việc chăm con, nấu ăn, giặt giũ, hằng ngày cô phải lau cầuthang từ tầng 1 đến tầng 5, mỗi ngày đều phải lau đều đặn dù là những nơi giađình không ở đến bao giờ...

Cảnh mẹ chồng nàng dâu "cơm chẳnglành canh chẳng ngọt" cộng thêm thói cục cằn, gia trưởng của chồng khiến cô trởthành kẻ ăn bám vô dụng. Lúc đó Phương mới thấm thía khi lấy phải một ngườichồng công tử "bột", vô trách nhiệm và tự trách bản thân mình không có công ănviệc làm để tự lập. Cuộc sống của Phương hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ chồng vàngười chồng luôn răm rắp nghe theo lời mẹ. Cô chỉ còn niềm an ủi duy nhất là đứacon gái bụ bẫm giống chồng cô như tạc.

Những cô gái tuổi hai mươi trên bờ vực ly hôn

Người ta thường nói "không ởtrong chăn không biết chăn có rận", chính vì vậy mà trước khi cưới bạn bè aicũng mừng cho Phương vì có chồng và mẹ chồng chiều chuộng, ít ai biết giờ trongmắt nhà chồng, cô chỉ còn như một cái gai nhọn cần nhổ bỏ. Gần một năm sau ngàycưới, chồng cô nhập ngũ, đó cũng là cách để anh ta tách xa đám bạn bè ăn chơitrác táng, nhưng cuộc sống của cô vẫn không yên ổn hơn là mấy. Mẹ chồng hay sỉvả cô ăn bám, không biết kiếm tiền, không biết nuôi con (do con cô hay quấykhóc).

Cứ mỗi lần chồng về nghỉ phép làmột cơn ác mộng với Phương, nghe lời mẹ, chồng cô cho rằng cô hỗn láo, ban ngàyđánh đập rồi ban đêm lại bắt cô phải làm vợ. Cho đến khi cô không chịu được cuộcsống đó nữa và đề nghị ly hôn thì mẹ chồng cô ra điều kiện cô phải từ bỏ quyềnlàm mẹ và quyền nuôi con.

Phương như người rơi xuống vựcthẳm, cô chưa từng nghĩ một người phụ nữ mới chỉ ngoài 20 tuổi, bạn bè cô nhiềungười vẫn còn đang đi học, đang tự do với tình yêu và nhiều sự lựa chọn thìPhương đã phải đứng trước một cuộc hôn nhân tan vỡ và phải đấu tranh quyền làmmẹ của mình. Cô đã không còn cần người đàn ông không hề coi cô là vợ nhưng khôngthể từ bỏ đứa con mình mang nặng đẻ đau hơn 9 tháng dài.

Không có đường lui

Hiện nay không ít cặp vợ chồngtrẻ do kết hôn sớm khi tuổi đời và cả sự hiểu biết về cuộc sống hôn nhân còn quáhạn hẹp. Bản thân chính người phụ nữ khi làm vợ, làm mẹ vẫn chưa ý thức hết đượctầm quan trọng của hôn nhân và vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình.

Các cô gái lấy chồng nhưng vẫnsống rất vô tư, vô lo, vô nghĩ và hành động thiếu trách nhiệm theo cảm tính cánhân nên thường xuyên gây mâu thuẫn trong gia đình. Từ đó dẫn tới cuộc sống bếtắc và tâm lý tuyệt vọng, nguy cơ ly hôn luôn chực chờ khi tuổi đời của họ chỉmới ngoài 20. Và con đường chờ họ phía trước cũng rất mù mờ và đầy gian khó.

Chấp nhận ly hôn nhưng khôngdễ từ bỏ con cái

Kết hôn sớm là một thiệt thòi lớncủa người phụ nữ, ông bà ta có câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nhưng sẽchẳng có tổ ấm nào khi chính người phụ nữ không có đủ khả năng, ý thức và tráchnhiệm giữ gìn tổ ấm của mình.

Theo Hạnh Mai
Đời Sống Gia Đình