U19 Việt Nam đã lọt vào Chung kết giải VĐ U22 ĐNÁ trên đất Brunei. Nhưng các chàng trai trẻ hoàn toàn có thể gục ngã trước cửa thiên đường, vì còn nhiều điểm yếu “chết người”.

Không biết đá rắn và chống đá rắn

“Chiến thắng 1-0 trước U19 Thái Lan đã đưa U19 Việt Nam vào chơi trận chung kết Hassanl Bolkiah nhưng đổi lại, các cầu thủ đã phải trả giá đắt với hàng loạt chấn thương của nhiều vị trí chủ chốt.

Đầu tiên là Quang Hải sau pha phạm lỗi của Chendrop phải rời sân và sau trận không tự đi được mà phải nhờ thủ môn Minh Toàn cõng ra xe.

Hồng Duy, Văn Sơn, Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường cũng thường xuyên phải nhận những pha vào bóng thô bạo của đối thủ”, trích tin đưa của báo TTVH sau trận U19 Việt Nam thắng U19 Thái Lan 1-0.

Chứng kiến các học trò đau đớn rời sân, HLV Guillaume Graechen chia sẻ: “Các cầu thủ Thái Lan đã chơi rất thô bạo. Nhưng đó chỉ là một phần, vấn đề còn lại là các trọng tài phải làm sao để bảo vệ được các cầu thủ trước lối chơi xấu ấy. Nếu trọng tài cứng rắn hơn và phạt thẻ cầu thủ chơi xấu thì chắc chắn họ sẽ bình tĩnh hơn” – trích báo TTVH.

Một thực tế là không thể ngăn cản đối phương đưa ra đấu pháp đá rắn, áp sát mỗi khi gặp đối thủ chơi kĩ thuật như U19 Việt Nam. Một ví dụ lớn trên bản đồ bóng đá thế giới là trường hợp của CLB Barca – nổi tiếng với lối đá kĩ thuật và chuyền ban ngắn vô cùng ảo diệu. Các đối thủ của Gã khổng lồ xứ Catalan cũng thường xuyên chơi rắn khi gặp đội bóng này.

Tuy nhiên các trụ cột của Barca không thường xuyên gặp chấn thương, bởi sở hữu đầy đủ những kĩ năng đối phó với lối chơi rắn của đội bạn, như kĩ thuật “né đòn” rất tốt. Rõ ràng, U19 Việt Nam cần tự trang bị cho mình khả năng tránh né các đòn ác ý của đối phương, hơn là trông đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài!

Nhiều cầu thủ U19 Việt Nam "bầm dập" sau trận đấu với U19 Thái Lan và vẫn đang phải chườm đá dù trận Chung kết với Myanmar đã rất gần

Nhiều cầu thủ U19 Việt Nam "bầm dập" sau trận đấu với U19 Thái Lan và vẫn đang phải chườm đá dù trận Chung kết với Myanmar đã rất gần

Hàng thủ còn nhiều sai sót

U19 Việt Nam có hàng tiền vệ và tiền đạo khá mạnh. Tuy nhiên hàng thủ thì chưa bao giờ được đánh giá cao. Kết quả là trong những trận mà tuyến trên không thực sự phát huy hiệu quả, U19 Việt Nam phải trả giá vì hàng thủ yếu kém.

“Những sai lầm ở hàng thủ và khả năng tận dụng kém cỏi của hàng công đã buộc U19 Việt Nam chia điểm trong trận hòa 2-2 với U21 Brunei tối nay (15/8)”, tờ TTVH viết.

Trong những tháng qua, HLV Guillaume Graechen đã thử nghiệm nhiều phương án khác nhau cho hàng thủ U19 Việt Nam. Tuy nhiên sự ổn định và chắc chắn vẫn là điều mà các cầu thủ trẻ còn thiếu và còn phải chờ thời gian để khắc phục.

Hàng ghế dự bị không mạnh

Trận mở màn giải VĐ U22 ĐNÁ, U19 Việt Nam thắng đậm U21 Singapore tới 4-0. Tuy nhiên ở trận sau đó, U19 Việt Nam thay tới 7 cầu thủ và thua U21 Malaysia 0-2. Sự khác biệt đó cho thấy chênh lệch giữa đội hình chính với băng ghế dự bị của U19 Việt Nam.

“Ngoài ra, theo như phát biểu của HLV Graechen Guillaume trước đó rằng chúng ta dành trận đấu này để thử nghiệm các gương mặt ít được đá chính (trận gặp U21 Malaysia U19 Việt Nam thay 7 vị trí so với trận gặp Singapore), thì rõ ràng là khoảng cách giữa đội hình chính thức với đội hình dự bị của U19 Việt Nam không phải là nhỏ”, trích báo Tiền Phong.

Ngay sau thất bại, HLV Guillaume Graechen đã phải thay đổi cách sử dụng nhân sự, không dám thử nghiệm thêm nữa.

Thiếu quyết tâm vô địch

Sau thất bại trước U21 Malaysia, chính HLV Graechen Guillaume đã phát biểu chỉ trích tinh thần thi đấu của các học trò.

“Tôi chỉ không hài lòng về tinh thần của các cầu thủ. Sau khi bị dẫn trước, họ thi đấu khá vô tổ chức, thiếu các pha phối hợp nhóm mà đá khá tự phát. Đây là điều mà chúng tôi cần phải khắc phục và sửa chữa trong thời gian tới” – trích Tiền Phong.

Chính HLV Graechen Guillaume cũng cần xem lại quyết tâm chiến thắng của mình sao cho cân đối với việc "học hỏi, rèn luyện"

Chính HLV Graechen Guillaume cũng cần xem lại quyết tâm chiến thắng của mình sao cho cân đối với việc "học hỏi, rèn luyện"

Ấy vậy nhưng, vị HLV người Pháp không để ý rằng chính ông cũng thiếu quyết tâm vô địch giải U22 ĐNÁ.

“Chúng tôi đang thử nghiệm đội hình. Mục tiêu chính của chúng ta là VCK U19 châu Á, nên thua ở giải này cũng là điều bình thường” – trích Tiền Phong.

Khi thầy không đặt quyết tâm cao, thật khó đòi hỏi trò thi đấu nghiêm chỉnh. Có lẽ HLV Graechen Guillaume nên biết cân bằng giữa “học hỏi” với “khát vọng” mỗi khi đưa học trò ra sân thi đấu.

Theo Tiền Phong - TTVH - Zing.vn